Bệnh nhân 12 tuổi nhà ở Khánh Hòa được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) sau gần 3 tuần bị khò khè, sốt, tức ngực và đau bụng nhưng điều trị không khỏi.
Gia đình cho biết, sau lần chơi thổi phi tiêu, bé lên cơn sốt kèm đau bụng. Tưởng con bị rối loạn tiêu hóa, phụ huynh đưa bé đến bệnh viện khám thì được chẩn đoán viêm dạ dày nên cho thuốc uống.
"Uống thuốc gần một tuần không khỏi, tôi đưa con đi khám ở một nơi khác thì mới thì phát hiện bé bị tràn dịch màng phổi. Uống thuốc tiếp 2 tuần nữa vẫn không khỏi, tôi đưa con đi chụp X-quang mới biết trong phổi của bé có dị vật nên đưa về TP HCM để điều trị", phụ huynh nói.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, sau khi chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định vật thể trong đáy phổi phải trông như một chiếc kim nên quyết định phẫu thuật. Sau hơn một giờ nội soi, các bác sĩ đã lấy ra ngoài thành công một chiếc kim khâu, một chiếc ống nhựa. Tỉnh lại sau mổ, bệnh nhi sau đó thừa nhận đây là bộ "vũ khí" mà bé chơi trò thổi phi tiêu.
Không phải lần đầu phát hiện dị vật trong đường thở của bệnh nhi, các bác sĩ cho biết tai nạn dễ xảy ra với các bé dưới 3 tuổi hay cho vật lạ vào miệng hoặc trẻ lớn hiếu động.
"Sẽ rất nguy hiểm khi các bé không biết nói hoặc những bé trót bị nạn nhưng giấu vì sợ người lớn mắng, chính vì thế khi thấy trẻ có biểu hiện bất thường kéo dài thì nên đưa đi đến bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám", một bác sĩ nói.
Thiên Chương