Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc (Long An) Nguyễn Việt Hùng cho biết, sáng 19/11, người dân phát hiện thi thể chị Đỗ Thị Ái Nguyên (30 tuổi) và hai con nhỏ học lớp 4-5 trong nhà riêng ở ấp Thạnh Trung. Trong đó, người mẹ nằm khá xa so với vị trí hai con.
Người chồng tên Thanh, 31 tuổi, thường ngày đi chở tôm thuê, chị vợ ở nhà trông các con nhỏ. Khi vụ việc được phát hiện, anh Thanh đã đi làm.
"Các nạn nhân có vết thương ở cổ, giống như bị cắt. Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, tình nghi đây là vụ án mạng", ông Hùng nói.
Một nhân chứng cho hay, khi mọi người đến nơi thì thấy người mẹ nằm gục phía ngoài nhà, hai đứa nhỏ nằm trong phòng ngủ. Sàn nhà có nhiều máu và cả con dao khá to. Trước đó không phát hiện dấu hiệu bất thường.Căn nhà nạn nhân nằm tại mặt đường, trong khu dân cư và khá gần với gia đình bên chồng. Vợ chồng chị Nguyên còn con gái lớn 12 tuổi, sống bên nhà ông bà nội.
Bà Lê Thị Chính ở cách nhà chị Nguyên hai căn cho biết, khoảng 15h chiều qua chị này còn qua bà chơi, cho cháu ngoại bà viên bi. "Thấy chị ấy bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Tối qua tôi nằm xem tivi đến 21h cũng không nghe âm thanh gì bên nhà cả", bà Chính nói.
Còn ông Nguyễn Văn Mỹ (51 tuổi, cha chồng chị Nguyên) cho hay, lúc mọi người phát hiện sự việc thì toàn bộ vòng vàng, nữ trang trên người chị Nguyên không còn. "Vợ chồng nó sống rất hòa thuận, không mích lòng ai.Nhỏ con lớn của nó ở với vợ chồng tôi từ nhỏ", ông Mỹ nói.
Hiện trường đang bị phong tỏa để Công an tỉnh Long An phối hợp với địa phương khám nghiệm, điều tra. Hàng trăm người hiếu kỳ, tập trung xung quanh khu vực, bàn tàn xôn xao về cái chết bất ngờ của các nạn nhân.
>> Video gia đình nạn nhân shock trước tin 3 mẹ con tử vong
VnExpress