Bà Shen Xiuying, sống ở quận Sùng Minh, thành phố Thượng Hải, kể rằng chồng bà đã bỏ rơi đứa con trai mới sinh ở một cô nhi viện cách đây 47 năm, do khi đó bà đang bị bệnh, không thể chăm sóc cho con.
"Tôi đã khóc và khóc rất nhiều khi nghĩ tới việc con mình sẽ bị trao cho những người khác", bà Shen kể.
Người phụ nữ này cho biết bà đã sống trong cảm giác tội lỗi và thương nhớ con trai suốt mấy chục năm qua. Khi chồng qua đời, bà đành phải miễn cưỡng từ bỏ hy vọng sẽ tìm lại con trai thất lạc.
Theo CCTV, Li Guozheng, con trai bà Shen, đã được một gia đình ở tỉnh Hà Nam nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Từ khi biết mình chỉ là con nuôi, anh cũng nỗ lực tìm lại cha mẹ đẻ của mình. Cuối cùng, đến đầu tháng 1 này, Li và bà Shen cũng được đoàn tụ sau 47 năm xa cách.
"Tôi nghe trung tâm phúc lợi xã hội nói rằng nhà tôi ở quận Sùng Minh, vì thế tôi đến đây để tìm mẹ", Li nói.
Trong cuộc hội ngộ đầy xúc động, bà Shen cũng gọi thêm con trai cả và con gái tới gặp người em trai thất lạc. Sau 47 năm, cả gai đình mới có một bữa tối đoàn viên.
"Tôi hy vọng mẹ sẽ sống tốt, sống khỏe. Có thời gian, tôi sẽ về thăm bà", Li nói.
Hướng Dương