Vụ việc xảy ra tại một nhà hàng bán bánh kẹp thịt ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, Mirror ngày hôm qua đưa tin.
Bé trai được những người lao công phát hiện trong thùng rác sau khi nghe thấy tiếng khóc phát ra từ khu vực gần nhà vệ sinh nữ. Họ lập tức gọi xe cấp cứu rồi thông báo cho cảnh sát. Sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của cậu bé ổn định.
Yuan Yen, 34 tuổi, mẹ của cậu bé, sau đó được tìm thấy đang ngồi ở một chiếc bàn trong quán, người dính đầy máu. Cô từ chối nhìn mặt con hay trả lời thẩm vấn. Cảnh sát chỉ xác định được danh tính Yuan sau khi kiểm tra ví của cô.
Điều duy nhất mà Yuan Yen nói chỉ là: "Tôi biết mình cần phải đến bệnh viện sinh con. Nhưng tôi không có tiền".
Cảnh sát sau đó đưa Yuan tới bệnh viện nơi con trai cô đang được chăm sóc để điều trị sức khỏe. Tuy nhiên, cô không chịu để bác sĩ thăm khám.
Một nhân viên tại cửa hàng đồ ăn nhanh trên kể lại: "Bản thân cô ấy cũng bị sốc và ngồi thừ trên bàn. Chiếc áo sơ mi của cô ấy dính đầy máu, còn cô ấy thì cúi gục đầu xuống vì xấu hổ. Tôi cho rằng cô ấy vừa gặp chuyện gì đó khiến tinh thần bị tổn thương".
Tuy đã cố gắng điều tra nhưng cảnh sát không thể liên lạc với người thân của Yuan do điện thoại cô không lưu số ai. Ngoài ra, Yuan cũng không mang giấy tờ tùy thân ghi địa chỉ trên người. Cô bị đưa về đồn cảnh sát và đang bị buộc tội bỏ rơi con.
Hướng Dương