Ngày 15/6, Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết vừa ngăn kịp thời việc một lái xe ngủ gật, đánh võng trên đường.
Khoảng 16h35' ngày 12/5, đoạn đầu quốc lộ 5, thuộc quận Long Biên, hàng trăm người dân tham gia giao thông tại ngã ba đường Nguyễn Văn Linh và khu đô thị Việt Hưng hoảng sợ dừng và bỏ phương tiện trên vỉa hè để tránh xe tải lạng lách, đánh võng. Nhiều người chứng kiến cảnh lái xe tải gục mặt xuống vô lăng, trong khi chiếc xe vẫn chạy với tốc độ cao.
Chiếc xe tải chạy trên đường trong "vô thức". |
Trên suốt cả quãng đường dài hàng trăm mét, người và phương tiện đông đúc, phía trước là ngã ba có tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ... nhưng lái xe tải vẫn không nhận ra để hãm phanh và giảm tốc độ. Lúc đó, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Hữu Tâm, Đội trưởng cảnh sát giao thông số 5 đã phát hiện ra vụ việc.
Trung tá Tâm đã lao xe lên phía trước và dùng loa mở hết công suất gọi, đánh thức lái xe dậy, hú còi cảnh báo cho những người tham gia giao thông biết. Khi chỉ cách ngã ba Nguyễn Văn Linh và Khu đô thị Việt Hưng vài chục mét, ông Tâm đã cho xe chuyên dụng lao lên đầu chiếc xe tải sẵn sàng làm bia che đỡ cho dòng người phía trước.
Lúc đó, lái xe choàng tỉnh dậy do bị tiếng loa của cảnh sát gọi. Anh ta phanh gấp chiếc ôtô tải lại. May mắn không xảy ra tai nạn.
Tại trụ sở Đội 5, lái xe được xác định là Lê Văn Trường (21 tuổi, ở Tân Yên, Bắc Giang). Trường cho biết, mấy hôm bốc dỡ và chạy xe nên thiếu ngủ. Trước khi ngủ, lái xe vẫn nhấn ga, tay ôm vô lăng và điều khiển xe trong tình trạng vô thức.
Sáng 15/5, phía công ty đơn vị chủ quản của lái xe Lê Văn Trường đã có công văn cảm ơn Đội cảnh sát số 5.
Hoàng Việt