Bữa tiệc lẩu vừa diễn ra đầu tuần này tại khu trượt tuyết ở núi tuyết Xiling, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốcvới sự tham gia hào hứng của hàng chục người nghiện món ăn này. Để được trải nghiệm cảm giác ăn lẩu giữa trời lạnh, các thực khách phải đi xe 2 tiếng từ thành phốđể tới được địa điểm này. Weishuwu Hotpot, một trong 10 nhà hàng lẩu được đánh giá tốt về chất lượng ở Thành Đô, được chọn để chuẩn bị đồ ăn và nấu nướng. "Tôi đã nấu lẩu phục vụ khách hàng được 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên nấu giữa trời lạnh, xung quanh là tuyết phủ trắng", một nhân viên của nhà hàng cho biết. Hoạt động thu hút sự tham gia của nhiều thanh niên trẻ. Họ cùng nhau hào hứng thưởng thức món lẩu đặc biệt, rất hợp với thời tiết trời lạnh. "Khung cảnh thật là đẹp. Tôi từng mơ được ăn lẩu giữa thời tiết lạnh, có tuyết như thế này. Bây giờ thì ước mơ đó đã trở thành hiện thực", một trong số những người khách tới đây ăn lẩu nói. Đây được coi là hoạt động quảng bá các món lẩu ở Thành Đô. Hướng DươngẢnh: Shanghaiist