Margarita Tsvitnenko, 45 tuổi, sống ở thủ đô Moscow, Nga cho biết tòa án mới đây đã đưa ra phán quyết xây một bức tường gạch để ngăn đôi căn biệt thự sang trọng trị giá 2 triệu bảng (2,5 triệu USD) của vợ chồng cô sau khi hai người ly hôn.
Margarita đã chia sẻ những hình ảnh chụp bức tường gạch lên tài khoản mạng xã hội và kể về trải nghiệm ác mộng này.
"Một chuyên gia tòa án đến nhà tôi đo đạc và chỉ cho chúng tôi cách phân chia căn nhà. Cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi có các phòng ngủ, thuộc quyền sở hữu của chồng cũ. Tòa án nói nếu tôi muốn lên tầng nên xây dựng cầu thang riêng để lên. Tôi yêu cầu hoãn đến tháng 3/2017 vì giờ chưa có đủ tiền để xây ngay lập tức", The Sun dẫn lời Margarita kể.
Một hôm, khi Margarita đang ăn sáng cùng cậu con trai 12 tuổi thì vài công nhân xây dựng đến nhà, mang theo gạch và xây luôn một bức tường chắn cầu thang. Một nhân viên tòa án đi theo sau và tuyên bố Margarita phải tự xây cầu thang của riêng mình.
"Anh ta nói chồng tôi có quyền được làm bất cứ điều gì anh ta muốn đối với một nửa ngôi nhà. Lúc mọi chuyện xảy ra, tôi và con trai ở tầng dưới, trong khi một người bạn của tôi đang ngủ ở trên. Vì thế, tôi không thể lên còn cô ấy kẹt không xuống được. Tôi đành phải gọi cho cảnh sát. Đội cứu hộ được huy động đến, họ mang theo một chiếc thang dài. Bạn tôi bị kẹt trên đó đến mấy tiếng trước khi thoát ra ngoài", Margarita nói.
Là một kế toán, Margarita cho biết cô và chồng cũ 52 tuổi, từng là quân nhân, đã cùng nhau kinh doanh phát đạt trước khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.
Hướng Dương