Chongqing Evening News đưa tin, cô Chen Li, 30 tuổi, đang học thạc sĩ ở thành phố Trùng Khánh, thì tình cờ quen anh Zhang Jun, 36 tuổi, hôm 8/2.
Zhang sau đó lái ôtô chở Chen đến ga tàu để về nhà. Trên đường đi, cả hai trò chuyện khá vui vẻ và thoải mái. Chen để lại số điện thoại khi xe đến ga rồi đường ai nấy đi.
Mấy ngày sau, Zhang rủ Chen cùng đi du lịch, rồi ngỏ lời cầu hôn. Ngày 22/2, cặp đôi đến ủy ban đăng ký. Sau đó, họ nghỉ trăng mật tại một khách sạn địa phương. Được 2 ngày, Zhang nói phải đến công trường xây dựng, nơi anh làm việc ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, rồi cứ thế bỏ đi. Chen mất liên lạc với chồng từ đó.
Nhận ra mình bị lừa, Chen gửi đơn kiện lên tòa án địa phương đòi ly dị. Tòa án tìm được Zhang, nhưng anh ta không thuận tình ly hôn cho đến khi Chen chịu trả hết số tiền mà anh ta đang nợ công trường.
Tuy nhiên, sau khi xem xét vụ việc, tòa án giải quyết cho cặp đôi ly hôn do cuộc hôn nhân chóng vánh của họ không phải là kết quả của một mối quan hệ chín chắn và bền vững. Ngoài ra cả hai cũng chưa có con và không có tài sản chung.
Hướng Dương