Thành phố Ngọc Lâm, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, vốn được biết đến là nơi diễn ra lễ hội thịt chó vào tháng 6 hằng năm ở Trung Quốc. Chỉ trong vài ngày lễ hội, có khoảng 10.000 con chó và mèo sẽ bị giết thịt. Nhiều nhóm hoạt động vì quyền động vật trên thế giới lên tiếng chỉ trích và yêu cầu bãi bỏ lễ hội này vì cho rằng nó quá man rợ. Để thỏa hiệp những nhóm bảo vệ động vật, chính quyền địa phương từng cam kết các hoạt động buôn bán thịt chó, mèo sẽ chỉ diễn ra trong khuôn khổ lễ hội. Tuy nhiên, một báo cáo mới đây cho thấy thịt chó được bày bán hằng ngày ở Ngọc Lâm với số lượng khoảng 300 con một ngày. Những con chó bị nhốt trong chuồng sắt ở chợ thịt chó Ngọc Lâm. Người bán hàng sẽ nhúng chó, mèo vào một dung dịch hóa chất để việc làm lông trở nên dễ dàng hơn. Một nhiếp ảnh gia của tổ chức vì động vật Humane Society International (HSI) chụp ảnh một con mèo bị nhốt trong chiếc chuồng gỗ ở Ngọc Lâm. Nhiều con vật được đeo vòng cổ, chứng tỏ chúng từng là thú cưng trong các gia đình nhưng bị bọn buôn bán thịt bắt trộm. Thịt chó trở thành món ăn được nhiều người dân trong thành phố yêu thích. Những con chó mèo, được xem là loài động vật trung thành và gần gũi nhất với con người, không chỉ bị giết thịt vào dịp lễ hội mà còn được bán quanh năm ở thành phố này. Những con chó đáng thương bị nhốt trong lồng sắt, chờ tới lúc bị giết thịt. Những con mèo giẫm đạp, nằm đè lên nhau do hàng chục con bị nhồi nhét vào trong những chiếc lồng sắt bé xíu. Ước tính mỗi năm ở Trung Quốc có khoảng 10 đến 20 triệu con chó bị giết thịt. Nhiều người cho rằng đây là hoạt động buôn bán dã man, liên quan tới hành vi ngược đãi thú vật, phạm tội và nguy hại nghiêm trọng tới sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận việc vận chuyển, buôn bán thịt chó có liên quan tới sự bùng phát của dịch tả và lây lan bệnh dại. Hướng Dương Ảnh: Human Society International