Các bác sĩ lấy một ngón từ bàn chân trái của Ha Yuan, ở tỉnh Hồ Nam, để dùng cho việc cấy ghép. Chàng trai 22 tuổi bị mất ngón áp úp bên bàn tay trái lúc còn nhỏ. Theo Ha, vì khiếm khuyết này, anh không thể tìm được việc làm.
"Bạn học của tôi ai cũng có việc, còn tôi bị từ chối ngay khi người tuyển dụng nhìn thấy bàn tay", Mirror hôm 14/1 dẫn lời Ha cho biết. "Bây giờ tôi cảm giác như cuộc sống mới bắt đầu".
Bác sĩ Lu, người tham gia cuộc phẫu thuật cho biết ngón chân được ghép tỉ mỉ và trông không khác gì một ngón tay thực thụ. "Nếu không nhìn kỹ thì người khác sẽ không nhận ra".
Vị bác sĩ cũng khẳng định, ngón tay mới của Ha sẽ phục hồi đầy đủ chức năng trong vòng ba tháng tới.
Trần Trang