Công an Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) vừa tóm gọn nhóm lừa đảo dựng kịch bản bán đồng đen có giá 150 triệu USD, lừa chiếm đoạt của một thiếu phụ hàng tỷ đồng khiến dư luận xôn xao. Điều thú vị là chiến công này có công lao không nhỏ của ông nông dân Đặng Văn Nam (sinh năm 1957, ngụ ấp Tây Sơn 1, xã Đông Yên, huyện An Biên).
Nạn nhân trong vụ lừa đảo này là bà Đặng Thị Kiểu (em gái ông Nam, sinh năm 1964). Nhiều năm nay bà đến sinh sống ở xã Đông Thạnh, huyện An Minh, kinh doanh buôn bán thuỷ sản. “Trước đây tôi ăn nên làm ra lắm, nhưng từ khi dính vụ lừa đảo đồng đen, nay tôi phá sản”, nạn nhân thành thật.
Cách đây ít lâu, bà Kiểu quen hai người đàn ông tên Võ Văn Chiến (tức Ba Chiến, sinh năm 1955, ngụ ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc) và Phạm Thế Hùng (tức Hùng Thép, sinh năm 1967, ngụ Vĩnh Đông, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).
Sau vài lần gặp gỡ, hai bên trở nên thân thiết, bàn chuyện “làm ăn lớn”. Một lần hai người này nói với bà Kiểu rằng có quen biết một phụ nữ ở Trà Vinh sở hữu cục đồng đen nặng 1,1 kg rất giá trị. Để nạn nhân tin, hai ông thay nhau tán tụng về khả năng kỳ diệu của đồng đen, như khi để cục đồng đen ở gần thuỷ tinh thì thuỷ tinh tự vỡ vụn, bật lửa ga không cháy, để lên ôtô, xe máy thì xe không nổ máy, rằng người có cục đồng đen sẽ ăn nên làm ra, phát tài phát lộc.
Tang vật trong một vụ lừa đảo bán “đồng đen”. |
Đặc biệt, họ nói chủ nhân cục đồng đen đang rao bán “báu vật” giá 90 triệu USD, một công ty ở Bình Dương đang dự tính mua lại giá 150 triệu USD. “Mấy ông ấy kêu thiếu vốn, mời tôi góp vốn cùng mua lại cục đồng đen rồi đem bán, hưởng số chênh lệch sẽ giàu to”, nạn nhân thuật lại.
Ban đầu chưa tin, nạn nhân yêu cầu phải thử cục đồng đen. Khoảng giữa tháng 6/2012, cục đồng đen được người đàn bà mang đến một căn nhà lá thuộc huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Nạn nhân nhớ lại: “Họ để cái túi đựng cục đồng đen vào trong nhà lá rồi đưa mấy chai thuỷ tinh vào gần. Sau đó, tất cả bốn người tản ra ngoài, cách khoảng 15m. Họ bảo nếu vào gần sẽ bị bệnh ung thư. Sau khoảng 20 phút, mọi người vào trong nhà kiểm tra. Đúng thật mấy chai thuỷ tinh đều vỡ vụn. Tôi tin sái cổ”.
Nạn nhân không biết rằng, thời gian chờ đợi ở ngoài, phía sau căn nhà lá đã có người lẻn vào đưa chai thuỷ tinh đi chỗ khác rồi đổ đống thuỷ tinh vụn thay thế. Theo kịch bản bọn lừa đảo, nạn nhân tiếp tục mang đống mẩu thuỷ tinh vụn này lên Bình Dương để “công ty dự định mua đồng đen” kiểm tra. “Sau khi kiểm tra mẫu thuỷ tinh, họ nói chắc chắn đấy là đồng đen thật, sẽ mua bằng bất cứ giá nào”, nạn nhân nhớ lại. Sau này, khi biết bị lừa, nạn nhân mới té ngửa hoá ra “công ty nọ” cấu kết cùng đồng bọn lừa đảo lập mưu bịp bợm.
Sau chuyến lên Bình Dương, nạn nhân tin tưởng tuyệt đối, đồng ý tham gia mua đồng đen. Biết con mồi đã mắc câu, bọn lừa đảo dựng ra đủ chuyện để moi tiền. Đầu tiên, chúng nói bà chủ giữ cục đồng đen đang cần gấp 50 triệu để lo cho con cái ăn học.
Nạn nhân ứng ra trước số tiền này, đưa cho hai người đàn ông, có ghi biên bản. Để kéo dài thời gian mua bán đồng đen, chúng nói dối nạn nhân là “báu vật” đang được đưa đến cho một thầy chùa làm lễ cúng, đến gần Tết Nguyên đán năm nay mới trao tay được. Số tiền để ông sư này làm lễ cúng, nạn nhân cũng ứng trước ra 133 triệu.
Trong thời gian chờ đợi, nhóm lừa đảo tiếp tục dựng kịch bản lừa gạt. Chúng lại cho hay bà chủ sở hữu đồng đen đang bị chủ nhà trọ đuổi ra khỏi đường, phải nhanh chóng xây nhà để bà ở, nếu không sẽ bán cho người khác. Dự tính số tiền xây nhà là 1,2 tỷ đồng.
Hai tên lừa đảo cố tỏ ra sự việc nghiêm trọng, thậm thụt gặp gỡ, bàn bạc với “cộng sự” trong vụ mua bán, quyết định hai người đàn ông sẽ bỏ ra 600 triệu, còn lại bà Kiểu 600 triệu góp vào, đưa chủ cục đồng đen xây nhà trước. Họ không quên “an ủi” bà Kiểu: “Chị yên tâm, sau khi mình mua được cục đồng đen quý giá và bán đi, chúng ta sẽ lấy lại số tiền tạm ứng này, mấy trăm triệu thấm vào đâu”.
Nhà nghỉ nơi những kẻ lừa đảo bị lão nông dụ vào tròng, gọi cảnh sát ập đến bắt giữ. |
Cận kề Tết, hai siêu lừa lại bịa ra lí do chưa thể mua bán đồng đen, hẹn đến tháng 3 mới “được ngày”. Trong thời gian chờ đợi, chúng tiếp tục nghĩ cách “moi” tiền. Theo nạn nhân, tổng cộng bà 18 lần đưa tiền cho nhóm lừa đảo, tổng số gần 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra rất nhiều lần nhóm lừa đảo hẹn gặp bà ở Rạch Giá, TP HCM, Bình Dương... để bàn về “thương vụ chục triệu USD), tất cả chi phí đi lại, ăn ở khách sạn đều do bà ứng trước.
Ngoài số tiền tiết kiệm được từ bao năm buôn bán làm ăn, để theo thương vụ “đồng đen”, bà Kiểu vay mượn, nhờ người thân thế chấp tài sản vay thêm ngân hàng. Hiện số tiền bà đang nợ lên đến mấy trăm triệu, không có khả năng thanh toán. “Nhiều lần đi lại cực khổ quá, lại tốn kém, tôi giục mấy ổng nhanh chóng giao hàng đi mà họ cứ khất lần. Mãi về sau tôi mới bắt đầu nghi ngờ”, nạn nhân nói.
Đến khi nghi ngờ bị lừa, nạn nhân mới thổ lộ người anh trai. Ông Đặng Văn Nam nhớ lại, mấy tháng trước thấy em gái nói công việc làm ăn không thuận lợi, thua lỗ nhiều nên vay anh trai 150 triệu đi giải quyết công việc.
Gặng hỏi, ông mới biết em mình đang dính vào thương vụ liên quan đến đồng đen. Ông liên hệ với nhiều sự việc đã được phản ánh trên báo chí mới nhận ra em mình bị lừa nên báo ngay cho công an Rạch Giá.
Theo kế hoạch, giữa tháng 4, nạn nhân gọi điện cho “hai người bạn” đến Rạch Giá để đưa thêm tiền. Nghĩ con mồi chưa tỉnh ngộ, chúng tỉnh bơ dắt nhau đến. Sau khi đón “đối tác” ở bến xe, bà Kiểu mời đi ăn uống rồi đưa khách vào nhà nghỉ An Phú, ngay gần bến xe với lời hứa để trao tiền.
Khi bọn chúng an tọa trong nhà nghỉ, đang hí hửng chờ nhận tiền thì công an ập đến, bắt quả tang. Tại cơ quan công an, hai tên này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hùng cho biết, do trước đây từng bị một người ở Cà Mau dùng chiêu thức này lừa tiền nên gỡ gạc, lừa lại một số người nhẹ dạ cả tin, trong đó có bà Kiểu.
Hậu vụ án, nạn nhân tiền mất tật mang, công việc làm ăn bị đình đốn, tiền nợ lãi mẹ đẻ lãi con, nay vỡ nợ, không còn khả năng thanh toán. Đã vậy, vợ chồng bà còn lục đục, chuẩn bị đâm đơn ly dị ra toà. Trong khi đó, người nhà và những đồng bọn của nhóm lừa đảo cả ngày gọi điện cho bà đe dọa, khủng bố tinh thần.
Nạn nhân cho biết, hiện đã thu thập chứng cứ, đề nghị công an tiếp tục vào cuộc xử lý chuyện bà bị đe dọa giết người. Thượng tá Phan Bửu Đường, Trưởng Công an TP Rạch Giá cho biết, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những người có liên quan khác.
Theo Xa Lộ Pháp Luật