Một nhóm tình nguyện viên và phóng viên tờ Puyang Morning Post phát hiện ra cậu bé trong chuồng lợn ở thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, hôm 5/7.
Tờ báo cho biết cậu bé - tên thường gọi là Tiểu Hongbo - đã bị bắt phải ngủ ngoài trời nhiều năm và thậm chí còn không được học nói. Do bị mẹ đánh đập, bạo hành nên đầu cậu bé đầy vết sẹo và bầm tím.
Bố của Tiểu Hongbo, một nông dân nuôi lợn, là người kiếm tiền duy nhất trong nhà, do mẹ em có biểu hiện mắc bệnh rối loạn tâm thần. Từ khi mới sinh, Tiểu Hongbo sống cùng bố mẹ, trong khi anh trai, cũng là người anh em duy nhất của bé, sống với dì.
Những người hàng xóm cho biết mẹ cậu bé đã hạ sinh tất cả 5 người con, nhưng ba trong số đó đã mất. Họ khẳng định cô ta đã cắn các con và chính hành vi bạo hành này dẫn tới cái chết của ba đứa trẻ.
"Tôi thường nghe thấy tiếng người mẹ túm tóc Hongbo và đập đầu vào cánh cửa hoặc nền nhà. Đôi khi thằng bé bị va đập như thế 3 đến 4 lần cho tới khi nó khóc ầm lên", SCMP dẫn lời một người hàng xóm nói.
Thương cho số phận của cậu bé, dân làng đã mang thức ăn, nước uống, thậm chí là quần áo của con cái họ tới cho Tiểu Hongbo.
Những bức ảnh chụp điều kiện sống của Hongbo sau khi xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến nhiều thành viên tức giận. "Chúng ta thường nói những đứa trẻ có bố mẹ ly hôn thật đáng thương, nhưng có biết bao đứa trẻ đầy đủ cha mẹ mà vẫn không nhận được đủ tình yêu từ gia đình?", một thành viên bình luận.
Hiện không rõ điều gì sẽ xảy ra với cậu bé hay liệu bố mẹ em có bị khởi tố hay không.
Hướng Dương