Bé Ren Fangfang trở về nhà với chi chít vết sẹo trên người sau ba năm đi cùng gánh xiếc. Ảnh: Youku. |
Video đăng trên trang Youku cho thấy, phần mặt và đầu cô bé tên Ren Fangfang 8 tuổi bị chi chít những vết sẹo lớn. Cách đây ba năm, gánh xiếc của ông chủ Zhai Xuefeng ở làng Mengtang, tỉnh Hà Nam đã trả cho bố bé Ren 760 USD để thuê con gái ông. Trong suốt thời gian đi cùng gánh xiếc, bé gái trên được học các kỹ thuật leo dây và nhào lộn.
Năm ngoái khi Ren trở về nhà, bố em, ông Ren Shangtian, đã phát hiện trên người con có rất nhiều sẹo, dấu vết của những lần bị lạm dụng và tra tấn. Ren bị mất một mảng tóc lớn, khắp người sẹo chi chít. Hai tai, mũi và lưỡi em đều bị rạch một đường. Phía sau lưng còn có nhiều sẹo lồi ra.
Bé gái bị bán làm ăn xin |
44861 |
Theo lời kể của ông Shangtian, Ren bị bắt đi ăn xin trên đường và sẽ bị đánh đập nếu không kiếm được thứ gì. Người đàn ông này đã đưa con gái tới bệnh viện để kiểm tra và phát hiện ra rằng Ren không chỉ bị tổn thương về thể chất mà còn bị ảnh hưởng cả mặt tinh thần.
Tức giận, ông tới gặp người đứng đầu gánh xiếc và nhận được hơn 3.000 USD tiền bồi thường cùng một bản cam kết có chữ ký. Tâm sự trong đoạn clip, ông Shangtian tỏ ra hối hận khi đã "gửi gắm" con vào gánh xiếc trên. Hoàn cảnh gia đình khó khăn đã buộc ông phải bán con tạm thời để đỡ gánh nặng. "Nếu có thế làm lại, tôi sẽ giải cứu cho con bé về sớm hơn nhưng mọi thứ không thể làm lại được nữa rồi", ông Shangtian nghẹn ngào.
Ông Shangtian đang chỉ những vết sẹo trên người con. Ảnh: Youku. |
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đã tỏ ra bất bình trước việc người cha này bán con: "Sao lại có một ông bố như anh nhỉ? Anh bán con gái với giá 760 USD nên không có gì đảm bảo anh sẽ ép Ren làm gái bán dâm khi nó lớn lên".
Một độc giả có tên Youyou Guo viết: "Tôi không thể tin nổi điều này? Cho thuê con để lấy tiền ư? Dù có nghèo thế nào chăng nữa thì anh cũng nên tự đi kiếm tiền". Asia One đưa tin, mới đây, giới truyền thông Trung Quốc đã lần ra dấu vết của lò đào tạo ăn xin ở một làng thuộc tỉnh An Huy. Cuộc sống của người dân sống ở đây phụ thuộc vào số tiền kiếm được của những đứa trẻ. Dần dần ăn xin đã trở thành một "ngành công nghiệp" hái ra tiền và giúp nhiều gia đình ở đây xây được nhà cao cửa rộng.
Cẩm Vân