Ông Guo, 45 tuổi, người tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, là một người nghiện thuốc nặng và bắt đầu hút thuốc từ năm mới 16 tuổi. Mỗi ngày ông Guo hút ít nhất hai bao thuốc và thường hút liền một lúc một bao thuốc chỉ trong 3 giờ đồng hồ.
3 tháng trước, khi đang vừa hút thuốc, vừa nói chuyện với vài người bạn, ông Guo bỗng nhiên đột quỵ. Bạn bè ông lập tức đưa ông đến bệnh viện, nơi các bác sĩ nói rằng Guo bị xuất huyết não nghiêm trọng và cơ hội sống sót chỉ là 5%.
Sau 3 tháng hôn mê sâu, một buổi sáng các bác sĩ kết luận ông Guo đã chết và thông báo cho người nhà đến đưa ông về để lo hậu sự. Tuy nhiên, lúc cả gia đình đang chuẩn bị mọi thủ tục của tang lễ thì bỗng nhận thấy phần "xác" ông Guo đang thở và khóc lóc. Họ lập tức đưa ông trở lại bệnh viện, nơi các bác sĩ nhận ra họ đã đưa ra kết luận hoàn toàn sai.
Theo Tomo News, các chuyên gia y tế cho biết họ sẽ phải đợi cho đến khi ông Guo tỉnh táo thực sự để đánh giá mức độ tổn thương não như thế nào. Tuy nhiên, họ cho rằng khả năng ngôn ngữ, trí nhớ và việc vận động thể chất của ông Guo sẽ bị ảnh hưởng nặng sau cú đột quỵ này.
Hướng Dương