10h sáng 28/6, anh Lý Kỷ Luật đi làm về thấy cửa phòng trọ tại hẻm Bờ Đê Sáu Dẫu (ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM) vẫn khoá trái nhưng gọi mãi không thấy vợ trả lời. Phá cửa xông vào trong, anh Luật không thể tin vào mắt mình khi ba mẹ con đã chị Võ Thị Hồng Nga (27 tuổi) cùng con gái 4 tuổi và con trai 2 tuổi nằm bất động.
Tại hiện trường, trong căn nhà 10m2, thi thể chị Nga nằm dưới sàn, đầu quay ra cửa, trên tay có nhiều vết cắt, bầm ở cổ. Hai đứa con nằm chết trên đầu chị Nga cũng đã tím tái. Cạnh đó là một đoạn sợi dây dù. Xung quanh giấy tờ hôn thú, ảnh cưới hai vợ chồng bị xé nát. Đèn nhà vẫn sáng, quạt, tivi vẫn mở lớn.
"Hai vợ chồng nó cùng con nhỏ chuyển về khu trọ này ở được một nằm. Chồng đi làm bảo vệ, còn nó ở nhà trông con. Từ khi ở đến giờ, tôi chưa hề nghe hai vợ chồng cớn tiếng", bà Trần Thị Muỗi, chủ nhà trọ cho biết.
Trong khi đó, người em trai tên Quốc cho biết, khoảng 21h tối hôm trước anh có nhận tin nhắn của chị gái với nội dung “chị có gì em lo cho cha mẹ nhé”. Cứ tưởng hai vợ chồng chị giận nhau bình thương nên người em trai có nhắn tin khuyên nhủ, nhưng không báo cho anh rể biết sự việc.
Hàng trăm người dân bàng hoàng khi nghe tin cái chết của 3 mẹ con chị Nga nên vây kín hẻm để xem cơ quan chức năng làm nhiệm vụ. Nhận định ban đầu là chị Nga đã ra tay giết hai con rồi tự vẫn.
Châu Thành