- Hai ngày sau khi đăng quang danh hiệu cao nhất của Bước nhảy hoàn vũ 2011, dường như chị rất bận rộn với lịch phỏng vấn và không có thời gian nghỉ ngơi?
- Tôi bay về Sài Gòn từ sáng thứ 2 và ngủ một cách say sưa vì suốt mấy ngày trước đêm chung kết, tôi tập luyện đến mức mệt mỏi rã rời. Sau một ngày nghỉ ngơi, lấy lại sức, hôm qua tôi và nhiều thí sinh khác đưa các vũ công nước ngoài đi dạo phố, ăn uống, mua sắm, cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp. Tối qua, tôi tiễn chân họ lên đường về Bulgaria.
Giới truyền thông cũng quan tâm đến cuộc thi nên rất nhiều phóng viên liên lạc để phỏng vấn. Cứ mỗi giờ tôi lại sắp xếp thời gian để trả lời. Tuy nhiên, từ ngày hôm nay, tôi lại tiếp tục trở lại với công việc thường nhật, chuẩn bị cho việc phát hành album mới trong 1-2 tuần nữa. Sau khi CD ra mắt, tôi tất bật với lịch lưu diễn ở Mỹ, rồi châu Âu và không có thời gian để thư giãn. Điều tôi hạnh phúc nhất bây giờ, là khi bước ra đường, gặp ai, họ cũng chúc mừng cho chiến thắng của tôi.
Thu Minh vui mừng tột độ khi giành giải "Nữ hoàng khiêu vũ" của "Bước nhảy hoàn vũ" mùa thứ 2 vào tối 3/7. |
- Dù Thủy Tiên không được đánh giá cao về chuyên môn như chị, nhưng cô ấy lại có ưu thế về lượng bình chọn của khán giả. Trước đêm chung kết, chị có e ngại vì điều này?
- Fan của Thủy Tiên rất chịu khó vote cho cô ấy, họ thể hiện rất rõ qua những lời bình luận trên các diễn đàn. Nhưng điều này không có nghĩa, tôi không có nhiều người ủng hộ và yêu mến mình. Fan của Tiên còn rất trẻ, trong khi khán giả của tôi lại là những người lớn tuổi và chững chạc. Số lượng này là đông đảo, chứ không hề ít. Trong đêm chung kết vừa qua, lượng vote của tôi nhiều hơn của Tiên đó chứ. Tôi cũng gặp nhiều khán giả, họ đều nói luôn ủng hộ tôi. Chính điều này làm cho tôi ở trạng thái cân bằng chứ không áp lực gì trước Thủy Tiên cả.
Ở chặng cuối cuộc thi, tôi không lên mạng đọc comment của mọi người, bởi bên cạnh những ý kiến mang tính đóng góp chân thành, lại có không ít lời nói tiêu cực. Tôi không muốn nó làm ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Hơn nữa, tôi cần phải tập trung hoàn thiện từng bước nhảy, thay vì quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt như thế này.
- Ngay từ đầu cuộc thi, chị đã là gương mặt nổi trội hơn các thí sinh khác. Có khi nào chị nghĩ mình không có đối thủ trong hành trình chinh phục danh hiệu "Nữ hoàng khiêu vũ"?
- Đúng là về chuyên môn kỹ thuật tôi có sự tự tin hơn những bạn khác, nhưng chiến thắng mà tôi có được không phải chỉ dựa vào một yếu tố này. 10 thí sinh tham gia cuộc thi đều có cơ hội ngang nhau. Điều quan trọng là họ biết rõ ưu điểm của mình và làm thế nào để điểm mạnh đó tỏa sáng, nên chưa bao giờ tôi có suy nghĩ coi thường đối thủ cả.
Trước những lời bình luận của cư dân mạng rằng, giọng ca "Đường cong" không xứng đáng với giải nhất cuộc thi, Thu Minh nói, chị không bận tâm đến chuyện này. Chị thấy mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu bởi những nỗ lực chị bỏ ra không hề ít trong suốt hơn 3 tháng qua. |
- Ban giám khảo cũng rất ưu ái khi dành cho chị toàn những lời khen có cánh, cùng điểm số cao. Chị nghĩ gì về điều này?
- Nếu vậy thì tôi rất tự hào về bản thân. Bốn giám khảo là những tên tuổi lớn, có chuyên môn, cá tính và phong cách trong làng giải trí. Để được họ yêu mến như thế thì chắc chắn người được ưu ái cũng không phải tầm thường (cười).
- Chị tự tin như vậy nên mới đặt tham vọng lớn khi quyết định thử sức ở lĩnh vực dancesport này?
- Nếu theo dõi quá trình hoạt động nghệ thuật của tôi, bạn sẽ thấy, tôi chưa bao giờ thể hiện mình là người tham vọng. Tôi bước đi từ tốn nhưng vững chắc bằng chính nội lực, chứ không phải nhờ bất cứ chiêu trò PR nào khác. Và tôi tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2011 cũng với tinh thần như vậy. Tôi nhận lời ban tổ chức vì ham vui bởi đây là sân chơi bổ ích, cho tôi rất nhiều bài học ý nghĩa. Tôi muốn tận hưởng niềm vui ngoài lĩnh vực ca hát. Bạn biết không, ở Bước nhảy hoàn vũ, tôi thấy mình trẻ lại. Tôi có cảm giác như trở về ngày xưa, được đi học, luyện tập rồi thi thố. Hơn nữa, có rất nhiều đồng nghiệp cũng tham gia, chúng tôi có cơ hội gặp nhau, "tám" chuyện.
Những tuần thi đầu tiên là khoảng thời gian tôi cảm thấy vui vẻ nhất. Đầy đủ 10 thí sinh và các vũ công nước ngoài cùng đến phòng tập, ăn uống vui vẻ, rồi xúng xính chuẩn bị trang phục trình diễn. Nhưng mỗi tuần, một người lại rời chương trình nên càng về cuối, tôi càng cảm thấy buồn hơn. Đến đêm chung kết, chỉ còn trụ lại 3 thí sinh, tôi không tìm thấy niềm vui nữa mà chỉ thấy áp lực, sự căng thẳng đè nặng trên vai. Dù sao, đây cũng là một cuộc thi, phải có người thắng, người thua.
- Trong khi nhiều thí sinh khác than thở việc mệt mỏi, muốn bỏ cuộc nhưng chị thì chưa bao giờ, vì sao thế?
- Hơn 3 tháng qua tôi luôn luôn gặp khó khăn và áp lực. Nhưng tất cả chỉ vì tôi muốn cho khán giả xem một điệu nhảy đẹp và có cảm xúc. Nếu tôi than thở thì cũng chỉ than thở một lần thôi, không phải đêm thi nào cũng than thở được. Hơn nữa, Bước nhảy hoàn vũ là chương trình có sự cộng hưởng của chuyên môn và tính giải trí, công chúng muốn xem tôi khiêu vũ chứ không phải nghe tôi phàn nàn. Bởi vậy, tôi phải mạnh mẽ, nghị lực, vượt qua tất cả.
Đêm thi Tango ở tuần thứ 5, Thu Minh và bạn nhảy xảy ra mâu thuẫn lớn. Chuyện này khiến nữ ca sĩ phải bật khóc và kiên quyết đòi rời khỏi cuộc thi. Tuy nhiên, nhờ ban tổ chức can thiệp mà cả hai đã vui vẻ trở lại, đồng hành cho đến hết hành trình với chiến thắng thuyết phục. |
- Vậy có khi nào chị thấy quá mệt mỏi và muốn dừng bước?
- Đó là lúc mối quan hệ giữa tôi và Lacchezar rất căng thẳng ở tuần thi thứ 5. Cả hai đều có cái tôi quá lớn nên dễ xảy ra xung đột. Lúc đó, tôi giận đến mức không thèm đến phòng tập, bởi cứ nhìn mặt nhau là chúng tôi lại gây gổ. Cả hai chỉ có hơn 2 ngày để tập điệu Tango. Bước vào đêm thi, tôi rất lo lắng bởi hôm đó tôi là thí sinh đầu tiên ra sàn nhảy. Chắc khán giả không để ý, chứ ngay từ lúc bước ra sân khấu để chào, tôi và Lacchezar là hai bộ mặt vô cảm với nhau. Cũng may mắn là tâm trạng giận hờn của chúng tôi lại phù hợp với điệu nhảy, nên tuần đó, mọi việc cũng trở nên suôn sẻ.
Sau đêm thi, tôi tưởng mình không thể tiếp tục tham gia vì tôi không tìm được tiếng nói chung với bạn diễn. Tôi xin ban tổ chức cho tôi được rút lui. Huy Khánh khi ấy còn trêu rằng, nếu tôi bỏ cuộc thì cậu ấy sẽ có cơ hội trở lại (cười). Để hòa giải tôi và Lacchezar, ban tổ chức đã mời lên họp. Mất một ngày trời, cả hai mới nói chuyện lại với nhau như bình thường. Rồi cứ như vậy, trước một điệu nhảy mới, chúng tôi lại mâu thuẫn rồi làm lành, vui vẻ. Cho đến khi cuộc thi gần kết thúc và với điệu nhảy Rumba, tôi mới quý trọng từng giây phút vui vẻ hay buồn bực với cậu ấy.
- Cũng vì quá gần gũi, thân thiết như thế nên người ta mới đồn chị và Lacchezar "phải lòng nhau"?
- Chuyện này thì tôi không bình luận gì mà muốn giữ riêng cho mình. Nhưng có một điều, nhờ hơn 3 tháng tập luyện cùng Lacchezar tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Tôi đã nhẫn nhịn, "đằm" mình xuống, chứ trước đó, tôi chưa bao giờ làm được.
Cậu ấy là thầy, nắm rõ về chuyên môn khiêu vũ nên luôn cho mình là đúng, còn tôi thì sai. Lacchezar cũng còn rất trẻ, cá tính mạnh, thẳng thắn trong mọi vấn đề, trong khi, người Việt mình thì nhìn sự việc một cách uyển chuyển. Có lẽ sự khác biệt lớn về văn hóa phương Tây và phương Đông càng khiến cho mâu thuẫn giữa hai chúng tôi bùng nổ thêm. Nhưng nếu cãi nhau, chỉ có tôi là người thiệt, thế nên tôi buộc phải chịu đựng người thầy nghiêm khắc của mình.
- Trong thời gian thi "Bước nhảy hoàn vũ", chị gặp chuyện buồn vì tình cảm. Điều này có làm ảnh hưởng gì tới tâm lý của chị?
- Lúc đầu thì tôi buồn vì chuyện chia tay nhưng rồi cuộc thi cứ thế cuốn tôi đi. Việc tập luyện và thi thố chiếm hết quỹ thời gian nên tôi dần nguôi ngoai và không nghĩ đến nỗi đau của con tim nữa. Bây giờ thì tôi thấy mình rất nhẹ nhàng, thanh thản.
- Chị nghĩ sao khi nhờ danh hiệu "Nữ hoàng khiêu vũ" lại khiến tên tuổi của chị hot hơn, ngay cả CD sắp ra mắt của chị cũng được người ta chú ý nhiều hơn?
- Nếu được như vậy thì tốt quá (cười).
Quỳnh Như thực hiện