Khoảng gần 16h chiều qua (1/10), Siu Black đã nghe tin dữ về Y Moan từ một người bạn. Chị buồn, lặng đi trong vài phút. "Lúc đó, tôi không cảm thấy sốc vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý nói lời tiễn biệt với anh. Nhưng lòng tôi đau lắm, hụt hẫng và nuối tiếc. Cũng là một người con của núi rừng, tôi chỉ biết cầu chúc cho linh hồn anh sẽ được bình yên ở nơi chín suối", Siu Black chia sẻ.
Siu Black khóc nức nở trên sân khấu khi tham gia liveshow của nghệ sĩ Y Moan hồi đầu tháng 8 tại Hà Nội. Phương Thanh hôm đó cũng đã hát rất sung, chị không khóc nhiều mà gửi đến Y Moan những lời chúc tốt đẹp nhất và mong ông lành bệnh.... Vậy mà giờ ông đã ra đi... |
Với Siu, đêm diễn cùng Y Moan ngày 6/8 tại Hà Nội là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời chị về giọng ca huyền thoại của đất Tây Nguyên. Chị bảo, bao nhiêu tình cảm yêu thương dành cho Y Moan, chị đã thể hiện hết qua tiếng hát ngày hôm đó rồi. Chị bùi ngùi nhớ lại: "Trong buổi tập luyện cho chương trình, tôi không thể ngăn nổi sự xúc động khi anh ôm cây đàn hát say sưa. Nhìn anh, tôi không chịu đựng được. Lúc ấy, nỗi buồn cứ dâng lên, nghèn nghẹn ở cổ. Rồi đến đêm diễn, sự đau đớn của căn bệnh ung thư hành hạ Y Moan, vậy mà anh vẫn hát như bao giờ được hát. Hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ là đứng trên sân khấu, được mọi người vỗ tay khen ngợi và Y Moan đã mãn nguyện, khi nói lời từ biệt với khán giả trước lúc ra đi. Với riêng tôi, được đứng cùng anh trên sân khấu đã là một niềm vui. Tôi chỉ biết khóc và không thể cất giọng hát".
Lúc còn sống, Y Moan và Siu Black thường đến nhà nhau chơi, có lúc thì vui vẻ, cũng có khi giận vì những chuyện cỏn con. Thế nhưng, với Siu, Y Moan vẫn là một người bạn lớn trong nghệ thuật. Chị nói: "Mỗi lần lên sân khấu là anh lại đốt cháy hết mình. Dù bị khàn tiếng, anh vẫn cố gắng đem lại cho khán giả màn trình diễn tuyệt vời. Tôi học được ở Y Moan điều đó, luôn hết mình vì nghệ thuật. Anh ấy là tấm gương sáng để thế hệ ca sĩ trẻ của Tây Nguyên nói riêng và giới trẻ cả nước nói chung đáng để noi theo. Tôi thấy, các bạn ca sĩ bây giờ mới ốm, mệt một chút là đã nũng nịu, kêu than. Như vậy thì bao giờ mới trở thành một nghệ sĩ lớn. Hãy học tập Y Moan, dù đau yếu những vẫn hoàn thành bài hát đến phút cuối cùng".
Siu Black đang cố gắng sắp xếp lịch làm việc để ngày 3/10 về thắp nén nhang vĩnh biệt Y Moan. Chị cũng muốn ở lại đến ngày 5/10 để chia buồn cùng vợ con nghệ sĩ nhưng vì bận phải chấm thi nên có thể, Siu sẽ không có mặt trong giờ phút đưa Y Moan về đất.
Cái ôm sẻ chia đầy tình yêu mến của Siu Black dành cho Y Moan. |
Cũng giống như Siu Black, Phương Thanh là một trong những nữ ca sĩ tham gia vào đêm nhạc cuối cùng của NSND Y Moan tại Hà Nội. Chị Chanh chia sẻ: "Tôi và anh không có nhiều dịp tiếp xúc và trò chuyện vì cả hai đều bận với công việc riêng. Nhưng mỗi lần gặp, tôi đều ấn tượng về tính cách nghịch ngợm của anh ở ngoài đời. Tôi nhớ trong lần lưu diễn ở châu Âu cách đây rất lâu rồi, Y Moan luôn trêu tôi. Hồi đó, tôi bị rụng tóc nên rất buồn. Vậy mà anh ấy cứ đem chuyện ra chọc khiến tôi khóc nhiều lắm. Một tháng lưu diễn, chúng tôi và nhiều nghệ sĩ khác ở chung nhà, sinh hoạt, ăn uống cùng nhau nên có cơ hội gần gũi hơn. Ở trong nước, một tháng gặp mặt một lần cũng không quý giá bằng việc hội ngộ trên đất khách".
Biết tin Y Moan mắc bệnh nặng, chị Chanh chỉ biết tiếc thương cho một tài năng. Và khi Y Vol, con trai trưởng của Y Moan gọi điện mời hát trong đêm nhạc tói 6/8, Phương Thanh xúc động lắm. Chị nói: "Gia đình nghệ sĩ đã dành nhiều tình cảm cho tôi nên dù có bận thế nào tôi cũng tham gia chương trình. Lúc nghe Y Moan hát Giấc mơ Chapi, ở trong cánh gà, tôi và nhiều nghệ sĩ khác đứng ôm nhau khóc. Anh ấy là một nghệ sĩ thực sự, một giọng hát hay, hiếm có của làng nhạc. Đêm diễn hôm ấy, Y Moan là người hạnh phúc nhất, bạn bè nghệ sĩ và khán giả lại là người đau buồn nhất. Anh ấy vui vì thực hiện được ước nguyện trước khi mất, còn chúng tôi, cứ nghĩ đến việc anh sẽ ra đi vào một ngày không xa là bật khóc".
Chiều qua, Phương Thanh được Siu Black gọi điện thông báo tin Y Moan đã lìa cõi đời. Chị đang sắp xếp lại lịch diễn để có thể kịp về đưa tiễn giọng ca vùng đại ngàn về nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày 5/10.
Lương Trần
Ảnh: Mỹ Dung