Sau khai mạc triển lãm Tôi yêu thành phố tôi hoành tráng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, V.Music chính thức tung ra album cùng tên. Đây là một trong những hoạt động nằm trong dự án âm nhạc cộng đồng của nhóm trong năm 2013.
Nhóm V.Music. |
Album Tôi yêu thành phố tôi tập hợp các ca khúc viết về tình yêu dành cho Sài Gòn – TP HCM, cũng như những góc nhìn và gam màu khác nhau về cuộc sống ở thành phố này. Tinh thần chủ đạo trong album rất tươi trẻ và cuốn hút với những đề tài không mới mẻ nhưng được các tác giả thổi làn gió khác lạ, sôi nổi.
V.Music đã đầu tư kinh phí lẫn công sức rất lớn cho dự án này, với mong muốn tạo nên màu sắc âm nhạc riêng biệt, góp phần định hướng thẩm mỹ âm nhạc văn minh cho khán giả trẻ. Album gồm 10 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau. Trong số đó, có một số bài được viết riêng cho nhóm như: Tôi yêu thành phố tôi, Sài Gòn – Sài Gòn: Nhịp đập thành phố, Cuộc sống tôi, Nụ cười Việt Nam... Những bài hát này được hòa âm, dàn dựng bè phối công phu, với sự hỗ trợ từ các nhạc sĩ nổi tiếng như: Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Dân, Huy Trực, Châu Đăng Khoa, Hoàng Anh và Nguyễn Hải Phong.
*Nghe ca khúc 'Tôi yêu thành phố tôi' của V.Music |
Ngoài những ca khúc mới, V.Music còn cover một số bài hát quen thuộc như Rock Sài Gòn, liên khúc Ký ức tuổi thơ... với màu sắc tươi mới. Với Rock Sài Gòn, lần đầu tiên V.Music thu âm cùng nhóm nhạc La Thăng. Còn với liên khúc Ký ức tuổi thơ, nhóm hát cùng 4 cô bạn thân thiết ngoài đời là các ca sĩ Ái Phương, Tiêu Châu Như Quỳnh, Miu Lê và Cao Mỹ Kim.
V.Music không chỉ chú trọng chất lượng album mà còn chăm chút hình ảnh kỹ lưỡng. |
Phần hình ảnh cũng được V.Music chăm chút cẩn thận. Mỗi thành viên của nhóm tự chọn một địa điểm đẹp và ý nghĩa để thực hiện riêng cho mình. Hồ Đức Lợi chọn bối cảnh ven sông Sài Gòn, từ quận 2 nhìn sang khu đô thị trung tâm hiện đại, sầm uất. Phạm Hồ Anh chụp bên dòng kênh Bến Nghé, đối diện là đại lộ Đông Tây đã "thay da đổi thịt". Trong khi đó, Sơn Ngọc Minh chọn một trong những tòa nhà cao nhất thành phố để ghi lại hình ảnh đẹp. Trần Ngọc Khanh thì thích thú với loạt ảnh chụp tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.
*Hình ảnh đẹp của V.Music trong album |
Album sẽ chính thức ra mắt vào 20/4, sau đó là live concert của nhóm hôm 25/4 với sự tham gia của khoảng 4.000 khán giả. Sắp tới, nhóm còn thực hiện thêm phim ca nhạc.
Thành viên V.Music bày tỏ tình cảm về Sài Gòn - TP HCM - Phạm Hồ Anh: "Sài Gòn là nơi đánh dấu bước ngoặt thay đổi lớn của cuộc sống và con đường sự nghiệp của tôi. Cách đây 6 năm, tôi rời Đà Nẵng vào đây theo học tại nhạc viện TP HCM và đây cũng là nơi tôi bắt đầu con đường nghệ thuật. Thời sinh viên, kỷ niệm lớn nhất của tôi về thành phố có lẽ là khoảng thời gian làm thêm sau các buổi học. Bắt đầu bằng những công việc phát tờ rơi, nhân viên bán hàng tại siêu thị, quản trị web... Trải qua khá nhiều các công việc khác nhau đã rèn luyện và giúp cho tôi có thêm bản lĩnh, kỹ năng sống và sự tự lập của mình". - Hồ Đức Lợi: "Với sở thích và ước mơ được ca hát, tôi đã khăn gói lên "thành thị"… Sau bao tháng ngày vất vả đi học, đi làm trên mảnh đất phồn hoa này, nó đã trở nên quá đỗi thân quen và tôi cũng dần gắn bó với nó. Khoảng cách từ nơi làm việc về nhà không xa, nên tôi thường ngẫu hứng "cuốc bộ". Và cũng chính từ cái "thú" này lại càng giúp tôi hiểu hơn về thành phố". - Trần Ngọc Khanh: "Sinh ra, lớn lên và trưởng thành cùng với thành phố, tôi luôn tự hào về điều này. Yêu Sài Gòn là yêu chính những ký ức của ngày hôm qua hay tự hào với những gì của thành phố ngày hôm nay. Thành phố ngày càng văn minh và phát triển, tôi cũng ngày càng trưởng thành và vững vàng hơn với những bước đi đầu tiên trên con đường chinh phục ước mơ thưở thơ bé của tôi. Với tôi, yêu thành phố chính là yêu cuộc sống hiện tại, trân trọng những tình cảm gia đình và vun đắp những mối quan hệ ngày càng nồng ấm hơn". - Sơn Ngọc Minh: "Sài Gòn bây giờ trong tôi thật gần gũi và yêu thương, nó trở nên gắn bó với cuộc sống của tôi mỗi ngày. Những ngày đầu tạm biệt Cần Thơ, đặt chân lên thành phố để theo đuổi ước mơ của đời mình, tôi một thân một mình với biết bao ngỡ ngàng, bối rối trước sự nhộn nhịp và náo nhiệt của nơi này. Những ngày đầu với tôi thật khó có thể quên và thành phố đã dang rộng vòng tay ôm lấy và yêu thương tôi để rồi từ lúc nào tôi đã bắt đầu yêu nơi này. Chính nơi đây đã cho tôi những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp với nhiều dư vị ngọt ngào. Tôi yêu quý Sài Gòn như yêu quý một người bạn thân". |
Hàn Quốc Việt