Trọng Hiếu chống đẩy trước giờ lên sân khấu Trọng Hiếu kể về hành trình thi Idol trong MV đầu tay Sau khi chiến thắng tại cuộc thi Vietnam Idol, Trọng Hiếu đã nhận lời tham gia một vai nhỏ trong phim điện ảnh 'Em là bà nội của anh' do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thực hiện. Dù chỉ xuất hiện ở một vài phân đoạn ngắn nhưng Trọng Hiếu đến trường quay từ sớm để hóa trang và nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Giọng ca 'Con đường tôi' chia sẻ, anh rất háo hức khi lần đầu chạm ngõ môn nghệ thuật thứ 7. Tuy nhiên, lúc đọc kịch bản về vai diễn, anh lo lắng vì cảm thấy nhiều áp lực. Nhân vật đòi hỏi Trọng Hiếu phải nói tiếng Việt sõi, lái xe máy giỏi. Quán quân Idol vào vai người yêu của Miu Lê. Cả hai hóa trang thành ông cụ, bà cụ trong một số cảnh quay thể hiện tình yêu của hai người khi đã về già. Anh kể, ngày quay đầu tiên, anh phải có mặt tại phim trường từ 4h sáng nhưng 9h sáng mới bắt đầu diễn. Cảnh quay đầu tiên của anh là vai ông vụ 70 tuổi. Để học hỏi cách đi đứng, anh đã tham khảo ý kiến của bố. Ở hậu trường của bộ phim, Trọng Hiếu và Miu Lê rất thân thiết, thoải mái trêu đùa. Anh còn lém lỉnh khi selfie với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và Miu Lê. Suốt thời gian quay phim, bố của Trọng Hiếu - ông Nguyễn Chí Trung luôn ở bên hỗ trợ con trai. Ông tâm sự: "Thằng Hiếu con tôi sau khi nhận vai diễn này nó thích lắm, lâu lâu cứ hỏi tôi về tâm lý của người lớn tuổi để nhập vai. Nó còn nói sau này con già con có bụng bia giống bố không nhỉ. Khi lên hiện trường đóng chung với cô diễn viên chính (Miu Lê) tôi thấy cô ấy quá xinh đẹp, diễn xuất lại hay. Mà thằng Hiếu con tôi lại rất thích các cô gái có nụ cười tươi. Tôi thấy khi đóng chung với Miu Lê nó có nhiều tình cảm lắm. Nhìn hai đứa đẹp đôi quá!". Những lúc phải chờ đến lượt ghi hình, Trọng Hiếu tranh thủ chợp mắt trên đùi bố. Bố nam ca sĩ luôn quạt mát để con trai ngủ ngon lành. Ảnh: Anh Poly