Uyên Linh thân thiết với Dũng Đà Lạt Quốc Trung hủy 'Cầm tay mùa hè' vì ế vé Sau khi trở thành Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010, Uyên Linh gắn bó với nhạc sĩ Quốc Trung trong hơn 2 năm. Cô được công ty của anh định hướng về âm nhạc và thực hiện album đầu tay 'Giấc mơ tôi'. Tuy nhiên, cặp 'thầy - trò' đã chấm dứt việc hợp tác từ 2 năm trước. Uyên Linh chuyển vào sống và hoạt động ở Sài Gòn để tự mình tìm con đường riêng. Dù không còn ở chung công ty nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ rất thân thiết. Tại liveshow của Uyên Linh trong chuỗi chương trình 'In the Spotlight' vào tối qua (20/8), Quốc Trung đã bất ngờ xuất hiện trên sân khấu với lẵng hoa. Anh ôm chặt lấy học trò và chúc cô có đêm diễn thành công. Uyên Linh hóm hỉnh đùa rằng, cô đã nhắn tin cho 'thầy' và đòi anh phải mua hoa, gấu bông đến tặng trong liveshow. Cô không ngờ, anh đến thật nhưng lại đóng vai 'gấu' để cô ôm. 4 năm sau danh hiệu Quán quân Idol, Uyên Linh đã có bước trưởng thành dài không chỉ về kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý ca khúc mà còn ở phong cách trình diễn. Tối qua, cô ôn lại những kỷ niệm về thời điểm thi Vietnam Idol qua giai điệu của 'Cám ơn tình yêu', 'Chỉ là giấc mơ', 'Take me to the river'. Đây đều là các ca khúc giúp cô khẳng định giọng hát, đồng thời được đông đảo khán giả yêu mến. Vẫn là phong thái tự tin quen thuộc, Uyên Linh biết cách làm chủ sân khấu và kéo khán giả cùng thăng hoa với mình. Cô cũng hát nhiều nhạc phẩm mình yêu thích từ thuở vẫn là sinh viên Học viện Ngoại giao như 'Giấc mơ tuyệt vời' (Bảo Chấn), 'Hoa sữa', (Hồng Đăng), 'Hát với chú ve con' (Thanh Tùng)... Tất cả đều được làm mới về bản phối, giúp Uyên Linh khoe được chất giọng khỏe khoắn, đầy cảm xúc. Cô không quên thể hiện những bản hit gắn liền với tên tuổi của mình trong chặng đường 4 năm làm nghề. Đó là 'Mượn' (Lưu Thiên Hương), 'Buồn' (Lưu Thiên Hương), 'Feeling good', 'Người hát tình ca'.... Uyên Linh tâm sự rằng, cô ước mình sẽ trở thành người đàn bà hát tình ca ngọt ngào, sâu lắng nhất. Ở phần cuối chương trình, cô đắm chìm trong 'Imagine' (John Lenon) và 'All the man that I need' (Whitney Houston), hai bài hát cô dành rất nhiều tâm huyết. Đêm nhạc của Uyên Linh tối qua còn có sự xuất hiện của Phạm Anh Khoa trong vai trò khách mời. Chàng rocker khi lắng đọng, lúc sôi nổi với bản phối rock của 'Sắc màu' (Trần Tiến) và 'Trưa hè', sáng tác mới của anh về vùng quê miền Trung. Nam ca sĩ kết hợp với Uyên Linh trong hit 'Chờ người nơi ấy', nhạc phim 'Mỹ nhân kế'. Dẫu đã tập luyện từ trước nhưng cả hai vẫn bị chênh khi hòa giọng. Điều này là dễ hiểu bởi cả hai có cá tính âm nhạc hoàn toàn khác nhau. Phạm Anh Khoa thật thà xin lỗi Uyên Linh, anh đã phá hỏng bài hát của cô. Ca sĩ Thắng Lợi là vị khách bí mật mà ban tổ chức giấu kín đến phút cuối cùng. Anh song ca cùng Uyên Linh trong nhạc phẩm 'Bình yên' (Quốc Bảo). Ảnh: Hải Bá