Tại Huế, Lê Cát mang tiếng đàn và giọng ca của mình tới cả trẻ em bất hạnh... |
... hay những người buôn bán trên đường phố. Cô hồn nhiên biểu diễn khiến các khán giả đặc biệt này ngẩn người nghe, bởi họ rất ngạc nhiên khi thấy một nghệ sĩ trẻ như Lê Cát lại chủ động đưa âm nhạc đến với họ. |
Các em nhỏ khuyết tật cũng dường như bị cuốn hút vào thế giới âm nhạc mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa của Lê Cát Trọng Lý. |
Tác giả "Chênh vênh" còn khiến cả ngôi chùa vắng ở Huế sôi động hơn trong đêm tối. Dưới ánh đèn điện, cô cầm guitar và tung tẩy hát giữa không gian vắng lặng của ngôi chùa. |
Cô còn đến gặp những người nông dân Ninh Bình trên cánh đồng thơm ngát hương lúa. |
Vẫn cây guitar, bộ trang phục giản dị, Lê Cát dường như làm cho tâm hồn của người nông dân thêm niềm vui qua tiếng hát trong trẻo. |
Khi đặt chân đến Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), dù trời lạnh nhưng cô vẫn ngồi ôm đàn bên bờ suốt và hát véo von cho các em nhỏ nơi đây. |
Các thành viên trong đoàn du ca của Lê Cát đều ngẫu hứng chơi nhạc ở bất cứ nơi nào họ dừng chân. |
Trong đêm lạnh của Sapa (tỉnh Lào Cai), không ít khách du lịch cũng bị thu hút bởi Lê Cát Trọng Lý. |
Không cần sân khấu hoành tráng, người nghệ sĩ trẻ này chỉ thắp vài ánh nến và một chiếc mic để hát ca cho thỏa niềm đam mê. Trong 3 ngày 15,16 và 17/10, Lê Cát sẽ khép lại hơn 2 tháng du ca cùng show "Vui" của mình tại Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace (Hà Nội). Cô chia sẻ, khán giả thủ đô rất "thương" cô nên mỗi khi đến đây biểu diễn, cô đều có những cảm xúc đặc biệt không thể diễn tả bằng lời. |
Quỳnh Như