Trong liveshow 9, Hương Tràm là người trình diễn cuối cùng ở lượt thi thứ nhất. Khi cô gái quê Nghệ An vừa xuất hiện trên sân khấu, ngay lập tức khán giả ồ lên ngạc nhiên trước sự thay đổi hoàn toàn về phong cách của cô. Nếu ở các đêm thi trước, hình ảnh Hương Tràm gắn liền với tên gọi 'công chúa ballad', thì trong đêm này, cô dường như 'lột xác' với trang phục khỏe khoắn, có phần sexy. |
Hương Tràm thể hiện ca khúc 'Hush hush' (xem clip), từng mang lại thành công vang dội cho nhóm nhạc Thụy Điển Pussycat Dolls vào năm 2008. Phong cách biểu diễn tự tin, hết mình của Hương Tràm được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Cô còn 'chịu chơi' khi khiêu vũ cùng vũ công ở đoạn giang tấu, làm người xem thích thú. Tiết mục này được huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà nhận xét là 'không nhìn thấy chút vụng về nào', nhưng cô thấy Hương Tràm vẫn tuyệt vời hơn trong những bản ballad ngọt ngào. Đó là một cách nói khéo léo của Hồ Ngọc Hà, tuy nhiên, điều thấy rõ là Hương Tràm không nên 'mạo hiểm' với những bài sôi động trong những đêm thi sau. Cô lộ nhiều nhược điểm như vũ đạo cứng, phối hợp với vũ đoàn gượng gạo và cách ngắt câu, nhả chữ rất rườm rà với những đoạn tiết tấu nhanh. |
Sau màn trình diễn sôi động, ở lượt thi thứ hai, Hương Tràm trở về với phong cách đằm thắm. Tuy nhiên, cô tiếp tục gây ngạc nhiên khi chọn ca khúc 'Hạ trắng' (xem clip) của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để thi. Đây là một bài hát khó, có âm vực cao. Hương Tràm hát khá thoải mái, làm chủ được bài hát những những đoạn phiêu, ngân dài. |
Trước đó, Kim Loan mở đầu đêm thi với ca khúc 'Đất nước lời ru' (xem clip) của nhạc sĩ gạo cội Văn Thành Nho. Đây được xem là quyết định táo bạo của thí sinh trung niên, bởi từ trước đến nay cô thường xuất hiện với những ca khúc rock mạnh mẽ, sôi động. Với bài hát này, Kim Loan hát khá dịu dàng, đằm thắm với những luyến láy ngọt ngào, tình cảm. Thế nhưng, huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng cho rằng Kim Loan chọn bài không phù hợp, còn Thu Minh thấy thí sinh hát chưa thật tự tin. |
Kim Loan cũng là người khép lại đêm liveshow 9. Cô trình bày ca khúc 'Phép lạ' (xem clip) đúng phong cách sở trường. Tiết mục này được khán giả reo hò, hưởng ứng nồng nhiệt. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đánh giá đây là cái kết rực lửa, và có cả chút dễ thương của người hát. |
Trúc Nhân của đội Thu Minh mở đầu phần thi của mình với ca khúc khá lạ mang tên 'Đông' (xem clip). Anh trở lại kiểu hát có chút bất cần trên sân khấu. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đánh giá cao cách Trúc Nhân làm chủ bài hát, vì anh thuộc và nắm chắc đến từng chỗ nhấn nhá. Tuy nhiên, ca sĩ Thu Minh lại thấy học trò của mình chưa tiết chế được cảm xúc. Cô e ngại Trúc Nhân không phân biệt được ranh giới giữa sáng tạo và thảm họa. Song, Thu Minh khẳng định, ở Giọng hát Việt, Trúc Nhân là một điểm nhấn. |
Với ca khúc 'Giọt mưa thu' (xem clip) của Đặng Thế Phong và Bùi Công Kỳ, có vẻ như hơi quá sức với tuổi đời và tuổi nghề của Trúc Nhân. Anh vẫn xử lý nồng nàn, tình cảm nhưng có cảm giác chưa đủ độ 'sâu' để truyền tải cảm xúc mà tác giả muốn gửi gắm. Bù lại, anh được Hồ Ngọc Hà đánh giá là người xử lý bài hát thông minh và giỏi như huấn luyện viên của mình. |
Thí sinh Kiên Giang xuất hiện trên sân khấu với trang phục của một thủy thủ, hát 'Nơi đảo xa' (xem clip) ca ngợi biển, đảo và những người lính đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa, Hoàng Sa. Bài hát phù hợp với giọng bán cổ điển của Kiên Giang, được Thu Minh đánh giá cao về tinh thần yêu nước cũng như sự kiên cường, mạnh mẽ trong giọng hát. |
Tiết mục 'Unbreak my heart' (xem clip) với cách biểu diễn có sự tương đồng nhóm Il Divo của Kiên Giang cũng được khán giả yêu thích. Huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà cho rằng, Kiên Giang làm chủ được sân khấu từ đầu đến cuối và cô thích hình ảnh của anh trong đêm thi này nhất từ trước đến nay. |
Nguyễn Thùy Linh có hai phần thể hiện tròn trịa với 'Câu trả lời' (xem clip) và 'Fly me to the moon' (xem clip). Trong cả hai ca khúc, cô đều xử lý tinh tế với cách hát nhẹ nhàng, bay bổng. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng đều mong muốn cô phải hát cao thêm một tone và nhún nhảy một chút. |
Đỗ Xuân Sơn hát 'Những ngày đẹp trời' (xem clip) được đánh giá cao về kỹ thuật, nhưng lại khá nhàm chán với cách ngân giọng liên tục, tạo cảm giác mệt tai người nghe. Sang ca khúc thứ hai là 'Without you' (xem clip), anh hát nhẹ nhàng, tình cảm và sâu lắng hơn. |
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Bá Ngọc