Thời thơ ấu tôi lớn lên trong một xóm nhỏ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi có những đứa trẻ hồn nhiên, lấm lem. Đã nhiều năm rồi, tôi vẫn không thể quên âm thanh của những nụ cười trong trẻo hồn nhiên ngày ấy cứ vang vọng mãi trong lòng.
Sau khi nhận lời trở thành "Đại sứ nụ cười" cho tổ chức Operation Smile tại Việt Nam, Lý Nhã Kỳ (phải) đã bắt tay cùng tổ chức này tiến hành công tác tìm kiếm và giúp đỡ những trẻ em kém may mắn mang dị tật hở hàm ếch tại Việt Nam. |
Tuy nhiên, ấn tượng khó quên khiến tôi day dứt nhất vẫn là hình ảnh về một người bạn thường đứng tách biệt ra khỏi cuộc chơi của lũ trẻ. Đến giờ tôi cũng không biết chính chúng tôi đã bỏ rơi bạn ấy hay do bạn ấy tự tách mình ra khỏi đám đông vì mặc cảm bị sứt môi. Hình như ngày ấy có một biệt danh vô tình, một ánh mắt ái ngại nào đấy đã tạo ra bức tường ngăn cách một đứa trẻ với những đứa trẻ khác.
Tôi không thể nhớ tên người bạn đó nhưng tôi vẫn nhớ một khuôn mặt lúc nào cũng rụt rè, sợ hãi cứ trở đi trở lại mỗi khi tôi nghĩ về những năm tháng hồn nhiên, thánh thiện nhất trong đời mình. Vì sao khuôn mặt ngây thơ ấy luôn thiếu vắng nụ cười? Câu hỏi ấy đã vang vọng, chập chờn bên tôi từ lâu lắm rồi. Một câu hỏi nặng trĩu và đầy xót xa.
Nhiều lần tôi tự an ủi mình, có thể đôi môi bạn ấy vẫn mỉm cười bí ẩn một mình ở góc khuất nào đó mà không ai trông thấy, không ai chia sẻ. Hình như hồi bé, trong tôi vẫn luôn có một giấc mơ không đầu không cuối, tôi mơ thấy nụ cười lặng lẽ và cam chịu của người bạn ấy. Tôi từng ước ao có phép màu nào đó giúp cho nụ cười tươi tắn sẽ nở trên đôi môi bé bỏng kia.
Chính vì vậy, khi tôi nhận được thư mời tham gia ủng hộ các hoạt động của Operation Smile với vai trò "Đại sứ nụ cười" tại Việt Nam, tôi vô cùng vui mừng. Tôi từng nghe nói đến tổ chức phi chính phủ này. Tôi nhận lời ngay không chút đắn đo, thậm chí lúc ấy tôi còn chưa biết mình sẽ phải làm những công việc cụ thể gì. Chưa bao giờ tôi vội vàng khi quyết định như vậy, dù trong tư cách diễn viên hay doanh nhân. Tôi chỉ có cảm giác, khi tôi gọi điện thoại trả lời cho Operation Smile rằng "Tôi đồng ý" thì giống như chính tôi đang bước vào giấc mơ của mình, giấc mơ có những nụ cười bình dị nhưng nguyên vẹn.
Tận mắt chứng kiến các ca phẫu thuật chỉnh hình cho các em, người đẹp không giấu được niềm xúc động, thương cảm và ký ức buồn về người bạn thời thơ ấu. |
Tôi quyết định sắp xếp lại những cuộc gặp gỡ trong công việc, những buổi thương thảo hợp đồng để đi theo tiếng gọi của những nụ cười nhân ái. Thật bất ngờ, tôi làm "Đại sứ nụ cười" là để khóc chứ không phải để cười. Thực sự, tôi đã khóc rất nhiều khi chứng kiến những ca phẫu thuật đầu tiên. Những đôi mắt trong veo cứ mở thật to, thật tròn, ngơ ngác nhìn tôi, một người chị, người dì các em chưa từng biết mặt.
Khi tôi bế những em bé kém may mắn trên tay, tôi vẫn nhận thấy những đôi môi rạn nứt lấp lánh nụ cười khao khát. Mỗi một ca mổ thành công, một em bé được ào vào lòng cha mẹ với nụ cười rạng rỡ thì tôi lại bật khóc. Tôi cũng không hiểu sao mình có thể kiềm chế nước mắt trước những nỗi khốn khổ lớn lao nhưng lại rơi lệ khi chứng kiến hạnh phúc nhỏ bé như thế. Tôi khóc vì nỗi hân hoan cuống quýt không gọi được thành tên.
Đồng hành với hành trình phẫu thuật từ thiện của Operation Smile, tôi nhận ra rằng những em bé được phẫu thuật chỉnh hình hôm nay cũng từng giống như người bạn bất hạnh thời thơ ấu của tôi. Chỉ sau khi được trả lại nụ cười nguyên vẹn, hồn nhiên, các em mới có tuổi thơ ríu rít, nói cười cắp sách đến trường. Có thể một giây phút nào đó tôi đã vô tình dửng dưng trước những số phận bất hạnh, lầm lũi nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi luôn hy vọng cuộc đời sẽ có thêm những tiếng cười rộn rã, những bữa cơm ấm áp, những tiếng hát tươi vui, ngọt ngào...
Một số hình ảnh diễn viên Lý Nhã Kỳ trong vai trò "Đại sứ nụ cười":
Trong vai trò "Đại sứ nụ cười", Lý Nhã Kỳ có dịp gặp gỡ nhiều trẻ em kém may mắn. |
Nữ diễn viên đã theo đoàn từ thiện ra tận Nghệ An, Hà Tĩnh làm phẫu thuật cho các em bé bị hở hàm ếch. |
Từng có người bạn mang mặc cảm bị sứt môi, Nhã Kỳ đồng cảm sâu sắc với những mảnh đời gặp bất hạnh, khiếm khuyết ở nụ cười. |
"Đại sứ nụ cười" luôn theo sát mọi hoạt động của Operation Smile. Trực tiếp tham dự những ca phẫu thuật từ thiện, cô ước ao thế giới sẽ ngày càng có thêm nhiều nụ cười trẻ thơ trọn vẹn. |
Và vui mừng khi có thêm một em bé được phẫu thuật thành công, có đôi môi lành lặn như mọi trẻ em khác. |
Operation Smile là tổ chức từ thiện phi chính phủ, phi lợi nhuận có trụ sở đặt tại tiểu bang Virginia (Mỹ). Tổ chức này chuyên cung cấp các dịch vụ y tế và phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho các trẻ em và thanh thiếu niên bị dị tật khe hở môi, hàm ếch tại 51 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Operation Smile tới Việt Nam từ năm 1989 và đã giúp đỡ hơn 13.000 trẻ em kém may mắn, đồng thời đạo tạo ra nhiều chuyên gia y tế địa phương. Trong hành trình mang lại nụ cười cho trẻ thơ, tổ chức này đã nhận được sự ủng hộ, tham gia của nhiều ngôi sao showbiz thế giới như Jessica Simpson, Jackie Chan, Donald Trump Jr, Roma Downey, Maria Carey, Molly Sim... Tại Việt Nam, Lý Nhã Kỳ là đại diện được mời trở thành "Đại sứ nụ cười" cho tổ chức này trong thời hạn một năm, bắt đầu từ ngày 1/7/2009. |
Lý Nhã Kỳ
Hương Giang ghi.
Ảnh do nhân vật cung cấp.