Nguyễn Thị Hồng Nhung đến từ Hà Nội và Phan Hoàng Minh Thư đến từ Lâm Đồng lại bị hiện tượng gần giống như Diễm Châu buổi sáng hôm qua - hạ đường huyết. Do thí sinh đứng đầu trần, tạo dáng để ghi những khuôn hình đẹp nhất trong máy quay nên họ đành phải chịu cực. Mặc dù mệt nhưng họ vẫn cố nở nụ cười thật tươi, vẫy tay chào đều đặn và tỏ ra thật sự sung sướng khi… phơi nắng. Nhưng sức khoẻ mỗi người có hạn và cái nắng xứ Quảng đã thiêu cháy hết năng lượng của các người đẹp.
Các thí sinh mệt mỏi vì nắng nóng. Ảnh: Mỹ Dung. |
Nhung và Thư đã phải tách khỏi nhóm ghi hình, lại ngồi một chỗ râm mát và được trợ giúp của nước sâm, kẹo gừng để nhanh chóng tỉnh táo quay lại làm việc. Tuy vậy lịch làm việc dày đặc và căng thẳng của cuộc thi khiến cho họ thực sự cảm thấy mệt mỏi. Minh Thư đã không cầm được nước mắt phần vì mệt, phần vì tủi thân. Cô được dìu vào chỗ bóng râm và cứ thế gục mặt xuống gối khóc một lúc lâu. Thí sinh Diễm Châu cho biết, Thư đã mệt từ trước đó khá lâu mà vẫn cố nên mới xảy ra tình trạng này.
Người đẹp Nguyễn Thị Hồng Nhung đến từ Hà Nội uống nước để lấy sức. Ảnh: Mỹ Dung. |
Còn Hồng Nhung cũng phờ phạc, mặt xanh tái. Nhung đã bị đau chân từ mấy hôm nay và bác sĩ phải cho uống thuốc để điều trị. Đêm qua, cô không ngủ được nhiều nên dù đã ăn sáng đầy đủ nhưng sức khoẻ vẫn bị ảnh hưởng khi đứng đầu trần dưới trời nắng nóng.
Buổi ghi hình sáng nay kéo dài hơn 3 tiếng nên với những thí sinh có thể trạng yếu thì việc bị say nắng, ngất xỉu là rất dễ xảy ra. Chiều nay, họ tiếp tục ghi hình ở bãi biển và buổi tối lại chụp ảnh studio cho phần thi Hoa hậu Ảnh.
Thí sinh Phan Hoàng Minh Thư (Lâm Đồng) mệt mỏi vì nắng nóng. Ảnh: Mỹ Dung. |
Cường độ làm việc căng thẳng này sẽ còn kéo dài hơn 1 ngày nữa. Theo đó các người đẹp chỉ được ngủ rất ít khoảng 2-3 tiếng một ngày. Thường họ phải thức dậy lúc 3h sáng, làm việc cả ngày đến khoảng 11h đêm mới kết thúc. Ngoài ra còn phải dành thời gian cho việc ăn uống, trang điểm… Nếu không giữ sức thì rất có thể các thí sinh khác cũng sẽ bị kiệt sức khi cuộc thi mới ở giai đoạn đầu.
Mỹ Dung