Cho Sung Min không chỉ được biết đến với vai trò là cầu thủ bóng chày kiêm bình luận viên thể thao, mà còn vì cuộc hôn nhân đầy sóng gió với diễn viên Choi Jin Sil. Sau khi anh này đánh vợ thâm tím mặt mày phải vào viện cấp cứu, hai người đường ai nấy đi. Sau cái chết của Choi Jin Sil, tên của cầu thủ này lại trở thành đề tài chỉ trích trên nhiều mặt báo vì vụ kiện tụng đòi quyền nuôi con và chia tài sản rùm beng của mình với gia đình vợ cũ.
Choi Jin Sil ra đi để lại cho gia đình cô nhiều đau khổ. Ảnh: NS. |
Từ khi lên tiếng đòi phân chia tài sản, Cho Sung Min liên tục vấp phải sự giận dữ của cư dân mạng. Một nhóm những người phản đối Cho còn lên kế hoạch tổ chức một lễ đốt nến cầu nguyện vào đầu tuần này để bày tỏ thái độ bênh vực gia đình Choi Jin Sil xung quanh vụ kiện cáo giữa hai phía.
Chồng cũ của Choi Jin Sil. Ảnh: NS. |
Theo SS, dù thời điểm tổ chức cũng như địa điểm diễn ra lễ cầu nguyện này chưa được công bố nhưng có gần 6.000 người đã ủng hộ. Những người này lên tiếng phản đối điều luật khi người mẹ chết thì quyền chăm sóc con tự động được chuyển cho người cha, và theo đó Cho không có quyền nuôi con vì anh ta đã ly dị và khước từ quyền làm cha từ nhiều năm trước. Hầu hết đều đặt ra câu hỏi, ý định của Cho là gì xung quanh việc đòi nuôi con, và mục tiêu của anh có phải là khoản tiền mà vợ cũ để lại.
Nguyễn Hương