Ngày 5/10, trên trang fanpage NEU confession đăng tải tâm sự Người đàn bà đã cũ của một cựu sinh viên học K50, Đại học Kinh tế Quốc dân. Chàng trai chia sẻ, anh đang làm việc trong một ngân hàng lớn ở Hà Nội. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ, là niềm tự hào của bố mẹ. Đến khi tốt nghiệp đại học, anh vẫn chưa yêu ai. Anh không kén chọn, cũng không đặt ra cho mình một mẫu người yêu cố định, "đơn giản chỉ là thấy hợp thì sẽ yêu".
Trong một lần làm hồ sơ vay vốn ngân hàng cho khách hàng, anh quen cô - vợ anh bây giờ. Cô sinh năm 1995, vừa học hết cấp ba đã phải nghỉ học vì nhà quá nghèo. Cô đến nhờ anh làm hồ sơ vay vốn cho em trai đi Hàn Quốc. Trong quá trình làm hồ sơ, thẩm định rồi giải quyết giấy tờ liên quan, anh và cô tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Hai người dần dà thân thiết rồi nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay: "Em có chút nhan sắc, lại khéo léo, nhẹ nhàng và tâm lý nên tôi bị đánh gục hoàn toàn. Chính vì vậy, khi biết em có một đời chồng và có đứa con riêng gần 3 tuổi, tôi vẫn cứ lao vào yêu em mà bất chấp tất cả lời khuyên của bạn bè".
Bố mẹ cô gái kể với anh, gia đình chồng cũ của cô giàu có, họ khinh thường và coi rẻ nhà ngoại nghèo khó, vì vậy, gia đình cô không chịu được, hai người chia tay. Họ cướp quyền nuôi con của cô, vì vậy, cô tay trắng trở về nhà bố mẹ. Biết được hoàn cảnh của người yêu, chàng trai càng thương cảm và quý trọng cô gái hơn. Anh quyết tâm mang lại cho cô một mái nhà hạnh phúc thực sự.
Khi anh thưa chuyện với bố mẹ, mẹ anh lên cơn cao huyết áp và ngất phải nhập viện. Bố anh cũng sốc và trở nên lặng lẽ như cái bóng. Sau 8 tháng thuyết phục, van xin, nài nỉ bố mẹ, hai người được chấp thuận. Bố mẹ chàng trai chỉ nhẹ nhàng nói: "Đây là con đường do con chọn nên bố mẹ sẽ chấp nhận và cầu nguyện cho con". Đám cưới của hai người diễn ra trong sự hân hoan, chúc phúc của mọi người. Chàng trai tự nhủ: "Nhìn ánh mắt em hạnh phúc tôi càng thấy mình cần phải có trách nhiệm và yêu thương em hơn nữa".
Nhưng chỉ 3 tháng sau, khi còn chưa kịp cảm nhận hạnh phúc, chàng trai phải đối diện với nỗi đau bị lừa dối. Anh buồn rầu kể lại: "Tối thứ 6, tôi có lịch đi công tác nhưng bị hoãn đột xuất vì bố của sếp tổng đột quỵ. Lúc tôi về nhà thì em không có ở đó, bố mẹ bảo là em xin phép về ngoại ngủ cho đỡ nhớ chồng, lúc đó là 22h. Em đi nhưng lại quên thoát Facebook khỏi laptop. Tôi thấy màn hình cuộc trò chuyện có tên: Chồng yêu. Tôi giật mình vì tôi có bao giờ nhắn tin với vợ qua Facebook".
Lục lại từng dòng tin nhắn, chàng trai phát hiện ra sự thật được vợ mình che giấu bấy lâu. Vợ anh đã qua lại với người này hơn 2 năm, từ khi cô còn ở bên người chồng cũ. Cô ly dị cũng vì bị chồng cũ phát hiện. Đến giờ, cô vẫn qua lại cùng người đó. Hôm ấy, hai người hẹn hò ở nhà nghỉ với mong muốn "dành trọn cuối tuần cho nhau". Nỗi đau của anh còn tăng lên gấp bội khi cô vợ nói xin lỗi người tình vì đã chọn cưới anh. Nguyên do bởi anh có kinh tế vững vàng hơn, hàng tháng, anh còn chu cấp tiền cho vợ để nuôi con. Hai kẻ ngoại tình dùng tiền đó để "du hí, ăn chơi" cùng nhau. Anh đau đớn nhận ra mỗi lần vợ xin về thăm con hay nửa đêm phải đưa con đi khám, đi viện là những lần cô hẹn hò, đáp ứng cho nhu cầu tức thời của gã nhân tình.
Anh đau đớn đến tột cùng: "Tôi đã chọn một người đàn bà cũ mà rồi họ cũng không để cho tôi yêu thương trọn vẹn. Tôi phải đối diện làm sao với bố mẹ. Người đàn bà đó đã cướp của tôi mọi thứ, không phải là tình yêu nữa nhưng là sức khỏe và niềm tin của bố mẹ tôi". Cùng với đó, anh đau đáu không biết cái thai 4 tháng trong bụng cô có thực sự là con của anh không.
Nhiều cư dân mạng cho rằng, anh chồng không nên buồn rầu, người vợ như vậy không đáng để anh trân trọng, yêu thương. Một số người khuyên anh nên bình tĩnh, chuẩn bị sẵn tinh thần chủ động ly hôn, làm mọi thủ tục để không phải "chia chác" tài sản với cô vợ bội bạc. Đối với đứa trẻ trong bụng, anh có thể xét nghiệm ADN, nếu nó là con mình, anh nên tự nuôi mà không cần cô ta. Đó không phải một người mẹ tốt. Các Facebooker khẳng định, nước mắt đàn ông để dành cho những người xứng đáng, trong trường hợp này, nam chính không nên khóc vì người phụ nữ kia.
Chu