Harper tên thật là Đào Ngọc Diễm My. Cô bé tinh nghịch, hóm hỉnh dù chưa đầy hai tuổi. Chị Kim Quỳnh, mẹ của Harper chia sẻ, từ lúc sinh ra, bé đã có mái tóc vàng hoe, xoăn bồng bềnh và đôi mắt to tròn giống các em bé lai. Khi ra đường, Harper thường xuyên bị nhầm là Cadie Mộc Trà. Không ít người tới làm quen, xin bế Harper để chụp ảnh. Chị Kim Quỳnh tiết lộ, khi mang thai, chị rất mê con gái Elly Trần và thường xuyên ngắm hình cô bé. Tới khi sinh con ra, chị không ngờ Harper lại mang nhiều nét giống với thần tượng nhỏ tuổi.
Chị Quỳnh tập cho Harper tiếp xúc với mọi người từ nhỏ nên bé bạo dạn. Mỗi khi được người lạ xin chụp hình, Harper không sợ mà còn tạo dáng rồi cười toe toét. Khi được ba chở bằng xe máy, bé không ngừng vẫy tay chào người đi đường như "Hoa hậu thân thiện". Với người lớn tuổi, Harper biết vòng tay lại cúi đầu chào. Bé cũng thích hôn gió rồi cười duyên với bạn mới.
Harper "đá lông nheo" trêu ghẹo mọi người.
Harper yêu âm nhạc. Chị Kim Quỳnh cho biết, bé không thể đứng yên mỗi khi có điệu nhạc ưa thích vang lên. Con lập tức nhún nhảy, xoay vòng hồi lâu mà không biết mệt. Đồ trang điểm của mẹ cũng là một trong những sở thích khác của Harper. Bé đặc biệt mê các thỏi son có màu sắc rực rỡ. Không ít lần, chị Quỳnh "tá hỏa" khi thấy con trong bộ dạng lem nhem vì son phấn.
Chị Kim Quỳnh nuôi con "nhàn tênh" vì Harper rất quấn bố. Có những lúc, cô bé còn giận mẹ vì giành mất bố của mình. "Ông xã đi làm cả ngày và chỉ về nhà vào buổi tối. Mấy tiếng ngắn ngủi ấy, Harper chiếm trọn, không để mẹ được 'ké' chút nào", chị Quỳnh hài hước kể. "Chuyện ăn uống của Harper cũng đơn giản. Con ăn được nhiều món, không mất công dỗ dành hay ép buộc. Tối ngủ, bé ôm bố rất chặt, đi đâu cũng kêu bố bồng. Tôi thấy nhàn mà đôi lúc cũng tủi thân", mẹ bé Harper nói.
Hiện tại, chị Quỳnh đang lên kế hoạch cho Harper học bơi. Thời gian tới, nếu bé thể hiện rõ đam mê, chị sẽ đầu tư cho con năng khiếu múa và nhảy. "Vợ chồng tôi chỉ muốn bé phát triển khỏe mạnh. Nhiều người nói tôi nên bồi dưỡng cho con theo con đường nghệ thuật nhưng tôi nghĩ, hạnh phúc nhất chính là bé được sống vui vẻ với chính lứa tuổi của mình", chị Quỳnh chia sẻ.
Bố mẹ có video ghi lại khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu của bé, mời gửi về địa chỉ giadinh@ngoisao.vnexpress.net. Vui lòng để lại số điện thoại liên lạc trong thư! |
Lam Trà