Hoa cưới, hoa trang trí, phông cưới, băng đăng và các đồ "phụ trang" khác thường không thể thiếu trong mỗi đám cưới nhưng cũng vì thế mà đây trở thành một mục khá tốn kém. Việt Nam được tiếng là xứ trồng hoa nên còn rẻ, chứ ở nước ngoài mà đặt ở cửa hàng chuyên nghiệp thì hầu như phần hoa trang trí này còn đắt hơn cả tiệc cưới.
Thông thường, để tiện cho việc trang trí, các cô dâu nên nghĩ đến một màu sắc chủ đạo trước cho đám cưới của mình (ví dụ màu mà mình thích nhất) rồi chọn hoa và đồ trang trí theo màu đó. Vì nhiều khi chỉ một hay hai màu trang trí (cùng gam) thì trông sẽ sang trọng và "Tây" hơn là xanh đỏ tím vàng nhiều màu. Thường thì nên chọn một màu cùng tông váy của cô dâu (trắng) và một màu theo tông của phù dâu.
Hoa cầm tay cô dâu bằng hồng đỏ, nổi bật trên nền váy cưới trắng. Ảnh: Mai Nguyễn. |
Ở Việt Nam, do tính chất tổ chức đám cưới là chính, mời đông khách nên công cuộc chuẩn bị cũng phải chu đáo hơn. Tiện là bây giờ cái gì cũng có dịch vụ, và nhiều nơi tổ chức cưới trọn gói từ A đến Z, tất nhiên bao gồm luôn cả hoa, xe và trang trí phòng cưới nên cũng đơn giản hóa công việc chuẩn bị cho các gia đình rất nhiều. Khách sạn Melia Hà Nội, nơi tôi đặt tiệc cưới cũng là nơi tổ chức tiệc trọn gói.
Có điều, người Việt Nam mình thường hay có tâm lý "có tiền là có tất cả" mà quên mất là sẽ có tất cả "như thế nào". Bố tôi lúc đầu cũng ngại, bảo để khách sạn họ tự lo trang trí, mình việc gì mà phải lo. Nếu bạn chỉ trả tiền một cục rồi để kệ cho người ta tổ chức cho mình, tớ dám khẳng định đám cưới nào cũng như đám cưới nào, với cùng một kiểu phông cưới (chữ Hỷ hoặc chữ lồng với tên cô dâu chú rể), cùng một kiểu hoa (thường là rẻ như hoa cúc, hoa thạch thảo), băng đăng thường là đôi chim thiên nga (cứ đi khoảng mười đám cưới sẽ thấy đến 7-8 đám cưới trang trí giống nhau, chắc chắn đấy!)
Tôi chọn thạch thảo trắng và hồng vàng trang trí bàn tiệc. Ảnh: Mai Nguyễn. |
Tôi thì nổi tiếng khó tính rồi, cái gì cũng muốn nhúng tay vào để được như ý (bệnh nghề nghiệp nữa). Vừa đáp máy bay xuống Việt Nam hôm trước thì sáng hôm sau hẹn luôn chị quản lý khách sạn để bàn việc (bố tôi hơi buồn vì việc này nhưng đến lúc cưới xong cũng hiểu ra đây là việc nên làm). Thích một điều là chị quản lý tiệc tại Melia là một người khá thoải mái và không từ chối bất kỳ một yêu cầu nào tôi đưa ra.
Hoa bó cho cô dâu là hoa hồng đỏ. Tôi rất thích hoa hồng bó tròn, đơn giản nhưng đẹp (cái gì cứ càng đơn giản càng đẹp, để ý mà xem). Hoa trang trí xe cũng là hoa hồng trắng, mẫu trang trí cũng do tôi tự chọn.
Màu của tiệc cưới buổi tối thì tôi quyết định toàn bộ màu trắng (tất nhiên là bố tôi cũng giãy nảy lên vì sợ đơn điệu), tất cả khăn trải bàn, ghế, khăn ăn... toàn màu trắng. Hoa trang trí là hoa hồng trắng, thạch thảo trắng và hồng vàng (do phù dâu chính mặc váy vàng, và cũng để đỡ đơn điệu).
Tôi trang trí tiệc cưới buổi tối toàn bộ bằng màu trắng. Ảnh: Mai Nguyễn. |
Và cuối cùng, cái mà tôi tự hào nhất, đó là phông cưới. Lúc đầu bố tôi chỉ sợ tôi "chơi nổi" quá khi để mặt hai đứa to đùng ra (phông tận 24m2). Tôi thì nghĩ là tội gì mà không trương ra, thứ nhất là ảnh không xấu và khách không bao giờ vào... nhầm phòng. Nhưng quan trọng hơn cả là mới, lạ, đỡ nhàm chán hơn một cái chữ "Hỷ" to đùng thường thấy. Phông này cũng phải kể đến công sức chú rể ngồi chỉnh sửa mấy tiếng (do in 24m2 nên cũng cần chất lượng ảnh rất tốt), thêm thắt cả tên cô dâu chú rể và ngày cưới nữa.
Ghi chú: Tất cả hoa cô dâu, hoa trang trí, đồ trang trí, menu, phông cưới, băng đăng, bánh cưới nằm trong giá trọn gói, và trang trí theo yêu cầu mà không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.
Kỳ tiếp theo: Chọn nhẫn cưới
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Mai Nguyễn