Tôi năm nay 26 tuổi, cái tuổi mà đáng nhẽ ra phải được hưởng hạnh phúc, nhưng cuộc sống của tôi luôn gặp phải trắc trở trong tình yêu. Tôi và anh yêu nhau được 3 năm, anh hơn tôi 5 tuổi. Có nghề nghiệp ổn định, chúng tôi dự định tiến đến hôn nhân sau bao biến cố xảy ra.
Tháng 2/2012, gia đình anh lên nhà tôi nói chuyện đám cưới. Hai bên gia đình vui vẻ đồng ý. Sau đó vài ngày, tôi phát hiện ra anh đã yêu một người con gái khác được hơn 1 năm. Trong 3 năm yêu nhau, anh giấu tôi. Tôi đau khổ và quyết định không cưới nữa.
Sau thời gian đó anh quay về xin lỗi tôi và nói không thể sống thiếu tôi. Bằng niềm tin dành cho anh, tôi đồng ý, sau đó chúng tôi lại tiếp tục vui vẻ bên nhau. Anh hứa cưới tôi hết tháng này rồi đến tháng khác nhưng cuối cùng vẫn không có đám cưới nào được diễn ra. Giờ thì tôi hiểu anh chỉ lợi dụng tôi thôi. Tôi đã hỏi anh, tại sao không cưới tôi như lời anh hứa, anh bảo có ba lý do anh chưa muốn cưới tôi, đó là:
Thứ 1: Anh sợ phải về quê tôi sống.
Thứ 2: Công việc của tôi không ổn định.
Thứ 3: Tính cách của tôi không thay đổi.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi biết tất cả chỉ là ngụy biện. Tại sao anh không xác định với tôi lại đùa giỡn với tôi như vậy? Anh làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác. Tôi biết mình quá mù quáng vì tình yêu, nhưng vì tin anh, vì yêu anh nên tôi vẫn cứ chạy theo cuộc tình này.
Nhưng đến giờ phút này thì tôi mới thực sự hiểu ra một điều, tôi và anh không còn hiểu và thông cảm cho nhau nữa. Khi tôi và anh cất lên lời là chỉ nghe thấy những tiếng cãi vã và những sự sỉ vả của anh dành cho tôi. Tôi thấy ân hận vì không nghe lời của bố mẹ tôi, họ đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta và nói tôi nên chấm dứt.
Giờ đây tôi đang cảm thấy rất đau khổ, tôi muốn quên hết tất cả mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu nhưng dường như nó quá khó với tôi. Làm sao để tôi quên cái con người bội bạc đó đây? Tôi biết bây giờ nói từ "giá như" thì đã muộn nhưng tôi phải đứng dậy và bước tiếp.
Tôi không chúc anh hạnh phúc đâu bởi vì anh không đáng được như thế. Tất cả đã muộn nhưng thà như thế còn hơn lún sâu hơn nữa.
* Chia sẻ về những tranh cãi của cô dâu, chú rể hoặc các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị cưới để nhận quà tặng trị giá 11 triệu đồng từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Trang Nguyễn