Tôi năm nay 24 tuổi, tức là tuổi Kỷ Tỵ. Người yêu tôi cũng cùng tuổi tôi. Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng khổ nỗi, nhà trai có bố gia trưởng và khó tính, cứ sai lời ông là coi như chẳng làm được chuyện gì cả.
Được sự đồng ý của bố mẹ tôi, nhà trai đã sang nói chuyện để hai bên bàn bạc ngày làm lễ ăn hỏi và chọn ngày cưới. Hai bên thống nhất ngày cưới là 16/11 âm lịch. Nhưng sau đó, bố mẹ tôi đi xem sách, xem thầy thì lại bảo ngày đó là ngày Hợi, xung tuổi với tôi nên gia đình tôi không đồng ý.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Khi bạn trai nói lại với bố anh ấy rằng ngày đó không đẹp, ông nói một câu chắc nịch: "Tôi đã quyết ngày đó rồi. Nếu anh chị không nghe thì coi như tôi không còn, anh chị tự lo lấy". Bố mẹ tôi lại chọn được ngày 11 hoặc 17/11 và phải vào hai ngày đó thì ông bà mới đồng ý cho cưới.
Chỉ vì chuyện này mà tôi đau đầu vô cùng. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Mọi người khuyên tôi phải làm sao bây giờ? Nhà trai xem lại thì bảo là hai ngày đó không được. Chắc tôi phải hoãn cưới năm nay mất!
* Độc giả muốn chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức đám cưới hoặc cần tư vấn về những vấn đề gặp phải trong quá trình tổ chức, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Ánh