Bạn có nickname Bimbim & Tomato gửi bài đến vòng 3 cuộc thi "Vòng tròn trái tim", chia sẻ: cuộc sống luôn tràn đầy những sự ngẫu nhiên, dẫu rằng là ngẫu nhiên có sắp đặt. Nhưng sau tất cả, chúng ta có thể hiểu đời, hiểu người và yêu thương nhau nhiều hơn...
Hôm nay, người yêu mình làm mình ức chế, bởi ngày 8/3 mà vẫn xin mình cho đi đá bóng. Mặc dù sau khi về, anh vẫn đưa mình đi ăn, mình không tài nào mà chịu nổi. Đã thế, anh lại quên không tặng thiếp cho mình. Thật là tức quá!
Dạo này thấy người yêu chẳng quan tâm đến mình nhiều như trước. Những tin nhắn, cuộc điện thoại đầy tình cảm cũng không còn. Dẫu biết rằng anh còn bận rộn công việc, nhưng mình vẫn không thể tránh khỏi cảm giác tủi thân khi bỗng nhiên mất đi sự quan tâm, chiều chuộng vẫn quen nhận được. Cả hai nói chuyện với nhau cũng không còn những thứ lãng mạn, mà chỉ xoay quanh những chủ đề về công việc, về cuộc sống. Mình thấy lo lắng và hoang mang quá. Mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Hôm nay, đang trong giờ làm, điện thoai của mình rung lên và tim thắt lại khi thấy số của anh đang gọi. Nhưng mình cố tình không nghe vì vẫn đang giận nhau mà. Một lúc sau, anh nhắn lại: "Lát nữa hết giờ làm anh qua đón em đi ăn. Đợi anh nhé". Mình định không đi vì còn giận lắm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ đi với anh…
Lúc anh qua đón, gương mặt mình vẫn nặng như chì, vậy mà anh lại tủm tỉm cười, thật là đáng ghét quá mà. Lúc đến nhà hàng, anh chọn một góc riêng tư và yên tĩnh. Rồi anh rút ra một túi đựng quà nhỏ, bên trong có đựng một tấm thiếp và đưa cho mình.
Đọc những dòng anh viết mà mình không cầm được nước mắt. Thấy tôi nước mắt nước mũi tèm nhem, anh cười và bảo: "Thế nào, còn giận anh nữa không? Hãy đồng ý cưới người chồng khô khan và vụng về này em nhé". Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, anh khẽ đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới mà em đã ao ước bao lâu. Chiếc nhẫn nhỏ xinh với viên đá lấp lánh như lời thề ước sẽ đi với nhau đến suốt cuộc đời. Dẫu con đường trước mắt còn nhiều khó khăn, thử thách, chắc chắn em cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, vì có người đã hứa "Sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa" mà, phải không anh?
Cuộc thi "Vòng tròn trái tim" do thương hiệu Trang sức Cưới Wedding Land thuộc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tổ chức. Nghệ sĩ, MC Xuân Bắc - Giám khảo vui tính và nhiếp ảnh gia Jundat - Giám khảo khó tính của cuộc thi. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 300 triệu đồng đến từ đơn vị tổ chức Wedding Land và các đơn vị đồng hành gồm SeaBank, Jundat Studio, Alcado, Hanvico, Nguyễn Kim, Vkids, siêu thị hoa Ly ly, Hệ thống nhà hàng Ngọc Mai & Akari, Aquamarine Spa. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |