Bạn Phan Hoàng Diễm chia sẻ, tình yêu của chúng tôi được bắt đầu từ một bức ảnh. Anh và tôi quen nhau như số phận đã an bài cho hai tâm hồn đang dần mất định hướng về tình yêu. Cả hai đều tin trên đời này sẽ không có hai chữ “duyên phận”. Vậy mà từ chính suy nghĩ đó ông trời đã cho chúng tôi gặp nhau vì một bức ảnh mà anh đã tình cờ chụp tôi trong buổi tiệc đám cưới anh hai tôi.
Rồi sự tình cờ đó đã đem tôi và anh đến với nhau như một câu chuyện tưởng tượng không có thật trên đời. Yêu anh và mong muốn cùng anh xây dựng một gia đình chỉ được tôi quyết định trong vòng một năm. Những suy nghĩ những điều mà trước đây tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống này vậy mà đã diễn ra ngay trong chính cuộc sống của tôi.
Một lần nữa tôi muốn nói lời cảm ơn anh thật nhiều nếu như không có sự xuất hiện của anh, anh không gửi trả lại cho em bức ảnh ngày đó thì em đã không tin trên đời này vẫn còn một người đàn ông tốt, một người chồng hết mực yêu thương vợ và hy sinh thật nhiều cho em đến như vậy. Đối với em hai chữ “tình yêu” khó có ai mà định nghĩa được nhưng với em, anh chính là “tình yêu” đó.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu Chăn ga gối đệm Edelin và đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng cùng các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.