Bạn Đỗ Hoàng Ngân Mi chia sẻ: Không biết tình yêu diệu kỳ đến đâu, tôi chỉ biết rằng khi đang loay hoay chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ và làm tiếp luận văn tiến sĩ. Tôi gặp anh, phiên phản bề ngoài mà tôi "ghét"! Gặp trong một "bad day", mặc quần ôm, đầu gần như là cạo trọc, người ốm o... Quen anh, biết anh, tình cảm tự lớn lên bao giờ mà tôi và cả anh đều không biết.
Chỉ đơn giản, tại thời điểm đó, tại lúc đó trái tim tôi sẽ biết mình phải làm gì. Cuối cùng tôi đã hiểu, không thể dùng lý trí trong tình yêu và cũng không thể dùng con tim để yêu mà là sự kết hợp của cả hai. Bên anh là sự bình yên và là sự mong chờ của con tim.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.