Bạn Nguyễn Tấn Binh chia sẻ: Lần đầu anh và em gặp nhau đến khi em đồng ý gật đầu cùng anh bước tiếp chặng đường còn lại của cuộc đời cũng 9 năm 2 tháng 12 ngày. Cấp 3 mình học cùng trường, cùng lớp và có lúc lại cùng tổ nhưng chưa một lần nói trò chuyện cùng nhau quá 3 câu. Thời gian qua đi và dừng lại ở những năm tháng giảng đường đại học.
Thật tình cờ nhờ yahoo đã đưa mình đến lại gần nhau hơn. Anh và em đã bên nhau, rong ruổi khắp nơi để khám phá cuộc sống xung quanh, đã cùng nhau bước về phía trước vượt qua những chông gai của cuộc đời. Và giây phúc mong đợi nhất cũng đã đến. Anh và em chuyển sang gia đoạn mới của tình yêu vì thế đây sẽ là ngày đặc biệt nhất trong những ngày đặc biệt của cuộc đời mình.
Anh là chú rể Binh Bụng Bự tươi cười, tinh nghịch còn em là cô dâu Phi Phúng Phính xinh đẹp, dịu dàng. Chúng ta cùng nắm tay nhau bước dài trên bãi cát trải đầy ánh bình minh. Khoảnh khắc ấy ngập tràn niềm vui, vỡ òa trong hạnh phúc. Dù anh muốn mọi thứ xung quanh như ngừng lại để anh được bên em mãi giây phút ấm áp, tươi đẹp nhất của cuộc đời nhưng cuộc sống cứ trôi và thời gian cứ qua đi, rồi anh và em cũng sẽ già đi nhưng may mắn thay vẫn còn có một thứ nguyên như cũ là tình cảm của chúng ta dành cho nhau không thay đổi phải không em? Câu chuyện tình yêu của chúng ta sẽ không có hồi kết mà nó sẽ sống mãi, diễn ra mãi khi trái đất vẫn quay mặt trời vẫn mọc phía Đông và lặn phía Tây. Sẽ còn mãi với thời gian.
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.