>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Bùi Thị Thanh Phương
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
- Karate kid - bộ phim với sự hợp tác giữa diễn viên võ thuật Thành Long và Jaden Smith. Thông điệp mà tôi học được: nỗi sợ hãi không đáng sợ như ta nghĩ nhưng muốn thành công thì bạn nhất định phải vượt qua nó. Thành công lớn hay nhỏ phụ thuộc vào mức độ bạn kiểm soát nỗi sợ hãi như thế nào.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Tôi bị một căn bệnh mà ai nghe qua đều không muốn tới gần: đó là bệnh lao phổi, thể lây, thời gian điều trị là 9 tháng. Tôi sợ nhất vào các buổi chiều bởi đó là lúc tôi choáng váng và sức đề kháng trở nên yếu hơn. Có những khi nước mắt lưng tròng nhìn đôi bàn tay mình một mảng máu vì ho mà tôi thầm nhủ nhất định phải chiến thắng bệnh tật. Chưa bao giờ tôi trân trọng sức khỏe tới thế. Cũng chưa bao giờ tôi thấm thía câu nói: "Sức khỏe là vàng" đến như vậy.
- Đi chùa đầu tháng - đây là công việc tưởng chừng bất kỳ người nào cũng có thể làm được. Tuy nhiên, lần đầu tiên tôi học được: đứng trước Phật đừng mong cầu thăng quan tiến chức, cầu cho bản thân mà quên đi ý nghĩa thực sự của việc đi chùa. Điều mong cầu đầu tiên là làm sao cho vong hồn họ hàng được siêu thoát, được lạc tọa ở thế giới cực lạc. Bởi mục đích sống của một đời người không phải làm sao kiếm cho thật nhiều tiền, làm sao phải hơn người khác bằng mọi giá... mà phải sống sao cho tâm nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp luôn trong sáng.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Tôi tiêu tiền không có kế hoạch, ngân quỹ bao giờ cũng trong tình trạng nợ nần. Sau rất nhiều lần "cháy túi" và không biết ngày mai ăn gì, tôi đã cải thiện được phần lớn tính xấu này bằng việc đặt ra kế hoạch: 50% chi tiêu cho cuộc sống, 20% học hành, 15% mục tiêu dài hạn, 10% đầu tư, 5% cho đi, 10% hưởng thụ.
- "Ngủ nướng" là thói quen 2 năm nay tôi đã tập từ bỏ nhưng chưa thấy kết quả nhiều.
- Đôi khi tôi vô tư quá mức mà quên đi cảm nhận của người khác.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Nha Trang biển gọi vào tháng 6, nhân dịp bố thăng chức.
- Chùa Trấn Quốc - Hà Nội, rất phong thủy hữu tình, mà như hư, như thực.
- Cafe vỉa hè quen thuộc với nhóm bạn sau hai năm bặt vô âm tín.
- Pizza Hut - mỗi lần đến đây, tôi lại có cảm giác khác nhau.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Thầy Thích Phước Tiến - chùa Ấn Quang, quận 10, TP HCM: Giảng pháp cực kỳ thuyết phục.
- Anh Nguyễn Đăng Yên - Hà Nội: tư duy của một lãnh đạo thực thụ.
- Anh Phạm Ngọc Anh: bản lĩnh đàn ông, dám nghĩ, dám làm.
- Bạn Nguyễn Linh Hiếu: lớp trưởng đáng học tập nhất trong quãng đời sinh viên.
- Bạn Nguyễn Thị Hoàng Anh với triết lý: đừng bao giờ trách cuộc đời cho bạn một quả chanh đắng mà hãy dùng nó để tạo nên một cốc nước chanh ngọt ngào.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Không yêu quý và trân trọng sức khỏe của mình.
- Quyết định một việc quá nhanh mà chưa suy nghĩ sâu sắc.
- Đôi khi đầu hàng quá sớm trước khó khăn, dẫn tới buông xuôi, đánh mất mục tiêu.
- Hay cả nể người khác.
- Quá tham vọng mà trở nên ích kỷ, phải muốn thắng bằng mọi giá.
- Không thường xuyên về nhà ăn cơm với gia đình.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Ba mẹ mỗi ngày một già đi, còn mình ngày một trưởng thành. Điều bố mẹ thực sự cần là các con sống hạnh phúc chứ không phải sống trong ngôi nhà bằng tiền nhưng lạnh lẽo.
- Cuộc đời có thể cướp đi mọi thứ từ bạn nhưng tình yêu của gia đình dành cho bạn sẽ luôn tồn tại mãi mãi
- Ai có chữ "nhẫn" sẽ có được cả thiên hạ.
- Hãy làm những việc mà bạn cho là đúng, đôi khi chịu thua thiệt một chút cũng không sao. Thường thì những người bạn giúp đỡ, họ sẽ không trả ơn bạn đâu mà thay vào đó sẽ có một người khác giúp bạn.
- Hãy cho đi thật nhiều, không vụ lợi và bạn sẽ nhận lại được nhiều thứ hơn là bạn nghĩ.
- Khi đi học, bạn đứng thứ mấy trong lớp cũng không phải là vấn đề quan trọng nhưng khi đã bước chân ra xã hội thì mọi việc lại không đơn giản như vậy. Dù đi đâu hay làm công việc gì, bạn cũng nên tạo đẳng cấp cho mình.
- Một người có thể làm tốt nhiều việc nhưng không thể làm tốt nhiều việc cùng một lúc. Vì vậy, bí quyết thành công là: tập trung.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Một khi đã quyết định về nghề nghiệp của mình, bạn phải nhấn chìm chính mình vào công việc, bạn phải yêu say đắm và không bao giờ được phàn nàn về nó. Bạn phải hiến dâng cả cuộc sống của mình để biết hết và làm chủ tất cả mọi kỹ năng cần thiết. Đó là bí quyết của thành công và là chìa khoá của sự vinh danh" - Triết lý sushi của Jiro.
- "Tôi cam kết cống hiến 110% năng lượng cho bất cứ công việc nào mà tôi thự hiện" - Jennifer Lopez.
- "Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn, điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được" - Bill Gate.
- "Đừng phán xét cuộc sống" - Vô danh.
- "Cách duy nhất để có một người bạn là chính mình phải là một người bạn" - Ralph Waldo Emerson.
- "Tiền là phương tiện của những người thông minh. Tiền là mục tiêu của những kẻ ngu ngốc" - Ngô Quang Hùng.
-Nếu bạn làm điều gì tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Dù sao đi chăng nữa thì hãy làm điều tốt.
- "Một người chồng tốt không bao giờ đi ngủ trước vào buổi đêm và dậy sau vào buổi sáng" - Balzac.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Đi chùa nghe giảng Pháp.
- Đi ngủ sớm hơn và dậy sớm hơn một tiếng mỗi ngày.
- Gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông nội.
- Đọc sách lãnh đạo lúc rảnh rỗi.
- Luôn bắt đầu bằng cụm từ "vẫn còn may, nếu… thì…" trước mọi nghịch cảnh xảy đến.
- Đứng trước gương mỗi buổi sáng và hô khẩu hiệu: "Tôi là thỏi nam châm hút tiền. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn".
- Dành ra khoảng 15 phút lên Facebook, tán gẫu bạn bè và "like" chia sẻ hay.
- Ăn bữa sáng thật no và đủ chất, bữa trưa và tối hạn chế ăn thịt, tích cực ăn rau.
- Luôn nhắc nhở bản thân và bạn bè rằng: Sinh ra trên đời là một điều may mắn. Vì vậy, hãy sống thật hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.
10. Mười dự định / kế hoạch / việc làm / hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Giành suất học bổng của trường cho sinh viên năm 3.
- Tích cực đi nghe giảng Pháp và tu tập theo Phật.
- Hoàn thành thật tốt công việc cộng tác viên ngân hàng.
- Hoàn thành thật tốt công việc gia sư hiện tại.
- Suy nghĩ sâu sắc hơn.
- Có nhiều hơn bữa cơm ấm cúng với gia đình.
- Kết bạn nhiều hơn.
- Trân trọng sức khỏe bản thân.
- Kế hoạch mỗi tháng tạo 15% cho mục tiêu dài hạn: du lịch Anh sau hai năm cùng gia đình.
- Ám thị bản thân mỗi ngày: "Nhất định sẽ làm được".