Một tháng 5 nữa đã tới, mùa của những cây phương đỏ rực phố, mùa của bằng lăng tím một góc trời. Tháng 5 là sự gấp gáp, miệt mài ôn thi của các sĩ tử, là sự tiếc nuối, bồi hồi của quãng một tuổi học trò sắp qua. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng không ít lần xao xuyến khi nhắc tới khoảng thời gian đầy ắp kỷ niệm này. Từ gốc phượng già, chiếc ghế đá thân quen, khoảng sân trường rợp bóng mát, những cuốn lưu bút truyền tay... tất cả như vừa mới của ngày hôm qua, của tuổi 17 hồn nhiên, tinh nghịch.
Hôm nay, các bạn hãy cùng Đọc sách với Ngôi Sao tìm lại miền ký ức đã qua của thời áo trắng với biết bao hoài bão, mơ ước trước ngưỡng cửa của cuộc đời qua cuốn sách của nhà văn German Matveyev (Ghéc-Man Mát-Vê-Ep) có nhan đề Tuổi Mười Bảy.
Mời các bạn cùng lắng nghe!
85964 |
Bạn có thể comment hoặc email về địa chỉ docsach@ngoisao.vnexpress.net để chia sẻ với độc giả chuyên mục Sách hay cảm xúc và quan điểm của bạn.
Và nếu bạn muốn trở thành khách mời trò chuyện trên Đọc sách cùng Ngôi Sao, hãy gửi bản đăng ký về email docsach@ngoisao.vnexpress.net trong đó có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư, email, điện thoại, vài nét giới thiệu về bản thân cùng những cuốn sách hay thể loại sách bạn yêu thích.
Chúc các bạn một tuần mới nhiều niềm vui!
Ban biên tập