Timothy tự hạ giá để cập bến Bình Dương. Ảnh: Châu Thành. |
Cuối cùng, cảnh “không nhà, không cửa” với chàng bò mộng Timothy cũng chấm dứt, khi đội bóng đất Thủ quyết định ký hợp đồng với anh. Chỉ có điều, để Bình Dương gật đầu, Vua phá lưới mùa giải 2012 đã phải “đại hạ giá”. Trước đó, sau khi chia tay CLB Hà Nội của bầu Kiên, Timothy từng hét giá lót tay 250.000 USD mỗi mùa và lương 15.000 USD mỗi tháng.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hàng loạt các CLB thực hiện chính sách cắt giảm chi tiêu, thì cái giá mà Timothy đưa ra chẳng khác nào trên trời. Vì thế, Ninh Bình sau khi đạt được thỏa thuận bằng miệng với Timothy, đã quay ngoắt từ chối. Lưu lạc vào miền Nam, Timothy tiếp tục bị Sài Gòn Xuân Thành ngoảnh mặt. Khi mà mùa giải 2013 đến gần nhưng thị trường chuyển nhượng đóng băng, tiền đạo người Nigeria thừa hiểu nếu không hạ giá, anh khó có cơ hội kiếm việc ở Việt Nam.
Chính vì thế, dù nổi tiếng là “kẻ tham tiền”, nhưng Timothy vẫn chấp nhận mức giá lót tay 150.000 USD mỗi mùa với Bình Dương. Nhiều người cho rằng, với tình hình khó khăn hiện tại, việc ký được với mức giá như vậy cũng là tốt lắm rồi, còn hơn là thất nghiệp hay phải về quê.
Dù mua với mức giá hợp lý, đôi bên thuận mua vừa bán, nhưng Bình Dương cũng giống các CLB khác, đều phải có sự đề phòng cao độ với chân sút gốc Phi. Gần như trong bản hợp đồng sẽ có thêm những điều khoản xử phạt rất nặng, thậm chí là đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu Timothy có chiêu trò hay quậy phá. Từng nhiều năm chơi ở các CLB V-League, Timothy được xem là một trong những ngựa chứng bất trị. Chính vì cá tình của cầu thủ này mà ở CLB Hà Nội, HLV Nguyễn Thành Vinh đã phải ra đi.
Như vậy, phải đến khi hạ giá và chấp nhận những điều khoản ràng buộc, Timothy mới có nơi thu nhận mình. Vua phá lưới phải "đại hạ giá" nhưng nếu không biết lựa thế thời, Timothy có lẽ sẽ bị thất nghiệp.
Mai Hương