Rồi những Hữu Đang,' Văn Lợi, Quan Huy đã vào cái tuổi mà lẽ ra giờ đây chỉ ngồi trên khán đài xem bóng đá. Thế mà họ vẫn phải cày ải trên sân bóng. "Tướng" Chỉnh đã kiếm được 1 điểm quí giá trước Bình Dương đang hừng hực khí thế lao đến chức vô địch. Đó là thành công. Và sự thành công ấy có công lớn của "ngũ hổ lão tướng" đã qua tuổi 35 là Hoàng Bửu, Huỳnh Hồng Sơn, Văn Lợi, Quan Huy và Hữu Đang. Hôm giao lưu với người hâm mộ ở Sports Gala, Hoàng Bửu cho biết nghiệp đá bóng đã ở phía sau khi chuẩn bị chuyển sang huấn luyện cho Bình Thuận. Thế mà vì sự nguy nan của CSG, anh phải trở lại sân cỏ với tư cách cầu thủ. Bửu đã lăn xả trong 75 phút và sau đó phải rời sân với đầu gối trái sưng vù. Thông tin mới nhất cho biết Bửu đã bị giãn dây chằng, phải nghỉ ít nhất hai lượt trận. Người thứ hai là Hữu Đang, một ngôi sao bóng đá VN giữa thập niên 1990. Cứ tưởng nghiệp đá bóng của anh đã dứt sau chiếc cúp vô địch V-League cùng HAGL, nào ngờ anh vẫn nhận lời về chơi cho TMN - CSG. Trong trận quyết đấu với Bình Dương, anh cũng đã có 60 phút chơi khá tốt. Trong khi đó, Huỳnh Hồng Sơn (vắng mặt từ đầu giải tới nay vì thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ) vẫn thi đấu ngoan cường suốt hai hiệp đấu với chiếc băng quấn quanh cổ. Quan Huy vẫn cày ải cật lực để làm tròn vai trò cầu nối hữu hiệu cho thế công lẫn phòng ngự. Cuối cùng là lão tướng Hồ Văn Lợi dù đã chia tay CSG để làm ông chủ quán nhậu nhưng vẫn quay lại khi Cảng cần. Bình Dương chắc sẽ nhớ mãi tên anh với hai bàn thắng lấy 4 điểm cho CSG. Được nhiều người khâm phục nhưng tất cả ngũ lão tướng đều tâm sự một cách thật lòng với Tuổi Trẻ: "Vui gì nổi khi mà ngần tuổi này rồi vẫn phải xỏ giày ra sân đá bóng! Việc chúng tôi vẫn còn "cày" trên sân cỏ là một nỗi buồn cho đội TMN CSG nói riêng và TP HCM nói chung". |