Khoảng 5.500 CĐV có mặt trên sân Quân đội Hoàng gia Thái Lan (Bangkok) chứng kiến trận đấu giao hữu giữa hai đội Olympic Việt Nam và Thái Lan, trong đó có hơn 500 fan đội khách. Lực lượng đông nhất là lưu học sinh Việt Nam ở Thái Lan.
Bạn Nguyễn Hoàng Duy, đại diện Hội sinh viên Việt Nam khu vực Bangkok cho biết: “Cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan, đặc biệt là lực lượng sinh viên, rất háo hức khi biết có trận đấu này. Thông tin về trận đấu được thông báo rộng rãi trên các mạng xã hội từ trước đó một tuần cho sinh viên và những người đang làm việc ở Thái. Dù giờ cuối nhận được thông báo phải mua vé (thay vì vào cửa tự do) nhưng vì tinh thần dân tộc cũng như động lực cho các em thi đấu tốt, mọi người đều vui vẻ đến tham dự”.
Ngoài lực lượng sinh viên học sinh, người Việt đang công tác ở đất Thái cũng chiếm số lượng không ít, có nhiều người đến từ các tỉnh khác. Fan đội khách làm việc ở các tỉnh phía Đông Bắc như Khonkaen, Ubon, Udonthani… phải đón xe khách từ sáng sớm về Bangkok rồi xong trận đấu lại phải ra bến xe khách để đi về ngay trong đêm. Giá vé các CĐV phải trả cho một chỗ ngồi trong sân Quân đội Hoàng gia Thái Lan là 120 baht (khoảng 80.000 đồng). Dù giờ thi đấu lúc 18h, nhưng CĐV Việt Nam đến sân đấu từ lúc 16h. Ngoài việc cổ vũ cho đội Olympic Việt Nam, đây cũng là cơ hội giao lưu, gặp gỡ và mở rộng mối quan hệ của cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan. Có 5 sinh viên đại học Chulalongkorn hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, đạp xe gần 20km từ ký túc xá trường đến sân đấu để cổ vũ cho đội Olympic Việt Nam.
Khi kết thúc trận đấu, toàn thể ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội chủ nhà Thái Lan, trong đó có cả HLV Kiatisuk, “Messi Thái” Chanathip, đã băng qua sân đến trước khu vực CĐV Việt Nam để cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình. Bạn Nguyễn Văn Kiều, học viên cao học trường Chulalongkorn chia sẻ: “HLV Kiatisuk là thần tượng của tôi gần 16 năm. Tôi là fan trung thành của anh ấy từ khi anh thi đấu cho đội bóng Việt Nam lúc tôi mới 10 tuổi. Hôm nay được bắt tay và xin chữ ký là một điều tuyệt vời”.
Chiến thắng 3-1 xứng đáng dành cho Olympic Thái Lan nhưng sau trận HLV Kiatisuk tỏ ra khiêm tốn: “Cả hai đội đã có một trận đấu đầy cống hiến. Đội Olympic Thái Lan gặp nhiều sức ép trong hiệp hai buộc tôi phải có những điều chỉnh nhân sự cho phù hợp. Chúc đội Olympic Việt Nam sẽ thành công ở vòng loại U23 châu Á. Tôi cũng cám ơn khán giả Thái Lan và đặc biệt là khá đông khán giả Việt Nam đến cổ vũ cho trận đấu giao hữu này”.
Một lần nữa, bóng đá Việt Nam vẫn chưa làm nên chuyện trước bóng đá Thái Lan, dù chỉ ở cấp độ Olympic. Trước một đối thủ thi đấu với tiêu chí thử nghiệm một số vị trí mới nhưng đội Việt Nam vẫn phải nhận thất bại 1-3 trong chiều ngày 22/3 tại sân bóng đá Quân đội Hoàng gia Thái Lan (Bangkok). HLV Miura chia sẻ sau trận đấu: “Thua nhưng tôi không quá bi quan về các cầu thủ của mình. Họ đã thi đấu cố gắng, thể hiện được bản thân và không bị sức ép trước các cầu thủ chủ nhà. Nếu hàng công tận dụng hiệu quả được các cơ hội trong hiệp hai, có lẽ kết quả sẽ khác.”
Thiện Hương (từ Bangkok)