Tiền đạo Công Phượng đang có những ngày tháng khá “ngột ngạt”. Ở trận hòa Hải Phòng, tiền đạo này một lần nữa bị HLV Graechen nhắc nhở “được đá nhiều vì HAGL thiếu tiền đạo” và cho biết có thể cho anh ngồi dự bị. Tuy nhiên, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định chỉ trách Công Phượng thì không công bằng.
Cựu HLV CLB Bình Dương bình luận: “Công Phượng đúng là có nửa năm 2014 chưa thực sự thành công. Cậu ấy có trận đáng chú ý nhất là khi U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia ở SEA Games, còn lại cứ bình bình, một chút lầm lũi. Ở trận gặp Hải Phòng, Phượng thi đấu rất nhạt và có vẻ bơ vơ. Nhưng tôi nghĩ HLV nên tìm hiểu nguyên nhân để giúp cậu ấy cải thiện phong độ thì hay hơn là phê phán trước truyền thông như vậy.
Thứ nhất, Phượng liên tục bị vắt sức rất nhiều suốt từ đầu năm đến nay. Chưa kể từ năm 2014 anh ta cùng các đồng đội U19 đã trải qua khoảng 40 trận đấu khắp nơi mà chưa nghỉ ngơi. Trở về từ SEA Games, Công Phượng chỉ có vài ngày nghỉ ngơi lại ra sân thi đấu tại Cup Quốc gia rồi V-League. Mật độ thi đấu như vậy rất khó cho cầu thủ có thời gian hồi phục hoàn toàn về thể chất, tâm lý. Cảm giác "ngán" bóng có thể đang diễn ra với cầu thủ này.
Thứ hai, theo tôi, hầu hết cầu thủ HAGL từng khoác áo U19 Việt Nam đang có vấn đề và chững lại chứ không chỉ riêng Công Phượng. Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Thanh Tùng… đều không thể tỏa sáng như mong đợi và có dấu hiệu dừng phát triển. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ đang bị chấn thương tâm lý khi lần đầu chơi sân khấu lớn như V-League, thiếu những điểm tựa cần thiết là các đàn anh dày dặn chỉ bảo, chuyên gia giỏi bên cạnh, thua liên tục khiến họ mất phương hướng”.
Theo ông Xương, “chấn thương tâm lý” rất đáng lo ngại và sẽ để lại hậu quả nếu không kịp thời có những giải pháp giải tỏa. “Không vượt qua giai đoạn này, các cầu thủ trẻ có thể bị chững lại, rồi thui chột tài năng. Họ cần có những chuyên gia tâm lý giỏi bên cạnh để giải tỏa, chỉ bảo chứ không phải là những mổ xẻ đơn thuần về chuyên môn, những chỉ trích “đá chính vì thiếu người”. Tôi nghĩ HAGL đang cần điều này. Trên phương diện người yêu bóng đá, tôi rất lo lứa cầu thủ như Công Phượng”.
HAGL đang ngày càng bị kéo gần đến tấm vé xuống hạng khi chỉ còn hơn vị trí chót bảng một điểm. Khó khăn đến với đội bóng phố núi Pleiku càng chồng chất hơn khi họ mất trung vệ Franklin bởi anh nhận thẻ đỏ vì lỗi thô bạo với cầu thủ Hải Phòng. Hành vi của Franklin không chỉ khiến HAGL mất người mà còn đi ngược lại tiêu chí xây dựng đội bóng đẹp mà bầu Đức hướng tới.
“Tôi nghĩ HAGL hiện nay, với lực lượng của mình, tập trung cố gắng từng điểm một chứ đừng suy nghĩ về những điều gì quá lớn lao. Các cầu thủ cũng cần được thư giãn hơn thay vì bị chỉ trích. Môi trường V-League rõ ràng khắc nghiệt hơn những giải đấu tập huấn, các giải trẻ trước đó mà Công Phượng, Tuấn Anh… từng tham dự.
Nếu VFF và HAGL cùng chung quan điểm về lứa U19 này thì không nên để các cầu thủ đối diện hoàn cảnh hiện nay. Tôi vẫn tiếc vì sao VFF và HAGL không làm kế hoạch để kết hợp ngân sách tư nhân và nhà nước cùng ủng hộ để lứa U19 đi tập huấn dài hạn thêm khoảng hai năm ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp thực sự, như Myanmar đang làm thay vì để HAGL đưa cầu thủ ra V-League. Hai năm đi xa sẽ giúp cầu thủ hoàn thiện những gì còn yếu, như thể lực, kinh nghiệm và phát triển toàn diện hơn trước khi trở về.
Nay lứa cầu thủ từng làm say đắm lòng người về tài năng đứng trước nhiều nguy cơ khi họ phải làm cái việc quá sức, chưa sẵn sàng và thiếu sự hướng dẫn”, ông Xương kết thúc câu chuyện.
Ngọc Hà