Tại Thanh Hóa, Bật Hiếu là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ đến lối chơi, mà còn cả những vấn đề ngoài chuyên môn. Còn nhớ ở mùa giải trước, ngay sau khi trở lại khoác áo đội bóng quê hương, Bật Hiếu được HLV Triệu Quang Hà giao ngay chiếc băng đội trưởng. Có Bật Hiếu, Thanh Hoá chẳng cần trung vệ Tây, bởi anh vừa có chiều cao, tỳ đè tốt và phán đoán tình huống nhanh nhạy.
Chơi thành công ở mùa giải 2012, Bật Hiếu được gọi trở lại tuyển Việt Nam. Ở đầu mùa giải năm nay, trung vệ này cũng chơi khá ấn tượng và góp công lớn giúp hàng thủ Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ mành lưới. Tuy nhiên, vì chấn thương hoặc có thể từ những vấn đề ngoài chuyên môn, phong độ của Bật Hiếu giảm sút thấy rõ. Vì thế đầu giai đoạn lượt về, Bật Hiếu không còn đeo băng đội trưởng của Thanh Hóa.
Ngay trước khi Thanh Hóa chuẩn bị bước vào trận đấu quyết định đến mục tiêu top 3 mùa này với Đà Nẵng trên sân Chi Lăng, bầu Đệ bất ngờ ra quyết định “trảm” Bật Hiếu, buộc anh phải nói lời chia tay V-League sớm.
Giải thích về quyết định của mình, bầu Đệ cho biết, Bật Hiếu có những biểu hiện bất thường trong trận đấu với Hà Nội T&T ở vòng 20, khiến Thanh Hóa mất đi cơ hội đua tranh vô địch.
“Ở Thanh Hóa không có chỗ cho những cầu thủ đạo đức kém, không có tinh thần phấn đấu, dù cầu thủ đó có ngôi sao đến đâu”, bầu Đệ khẳng định. Bật Hiếu không phải là trường hợp đầu tiên ở mùa giải năm nay bị bầu Đệ “trảm”. Trước đó, trung vệ đội trưởng Anh Tuấn, trung vệ trẻ Xuân Anh cũng đã chịu chung số phận vì có những biểu hiện thi đấu không tích cực.
Mai Hương