Thứ hai, 26/9/2016, 08:36 (GMT+7)

Người mẹ ngất xỉu trong đám tang 4 người thân ở Quảng Ninh

Mất chồng năm ngoái, nay cùng lúc mất 2 con, mẹ già và cháu, chị Thanh ngã quỵ trong đám tang chiều 25/9.

Chiều 25/9, hàng nghìn người đổ về ngôi nhà ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam (TP Uông Bí, Quảng Ninh) để tiễn đưa 4 bà cháu trong một gia đình bị sát hại về nơi an nghỉ tại nghĩa trang Bạch Đằng.

Theo cơ quan chức năng, sáng 24/9, chị Vũ Thị Thanh đi làm ca đêm về nhà ở khu Hợp Thành, thì phát hiện mẹ và 3 đứa trẻ tử vong trong nhà. Các nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi), bé Phạm Đình Hưng (9 tuổi, con trai chị Thanh), Phạm Thu Hà (8 tuổi, con gái chị Thanh) và bé Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, con của chị gái chị Thanh).

Không chịu nổi cú sốc 4 người thân mất cùng lúc, chị Thanh liên tục ngất. Chồng mất năm 2015 trong vụ tai nạn giao thông, chị Thanh một mình nuôi 2 con nhỏ và chăm người cháu là con của chị gái đang làm ăn bên Trung Quốc. Do đặc thù công việc chị Thanh phải làm ca đêm, bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ chị Thanh) nhà gần đó đã qua ở cùng, đỡ đần việc nhà, trông nom 3 đứa cháu ngoại.

Đoàn xe chở 4 cỗ quan tài đi chậm chậm về nghĩa trang Bạch Đằng cách nhà chị Thanh gần 4 km. 

Ngồi trên các xe chở quan tài, người thân các nạn nhân gào khóc. Chứng kiến cảnh đó, người dự đám tang cũng không cầm được nước mắt. 

Dọc đường người thân đốt vàng theo phong tục địa phương. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và tài liệu điều tra ban đầu, cơ quan chức năng cho biết đủ cơ sở xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản và đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Khi đến nghĩa trang Bạch Đằng, chị Thanh lại ngất, được người nhà bế ra chỗ mát nghỉ ngơi. Để hỗ trợ gia đình lo hậu sự, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã ủng hộ 64 triệu đồng.

Quan tài được đưa từ ôtô ra huyệt mộ. Cơ quan điều tra đã xác định được nghi can sát hại 4 bà cháu là Dương Trung Dũng có hai tiền án, cháu rể với gia đình nạn nhân. Trung Dũng đang bị cơ quan chức năng truy bắt.

Theo VnExpress

Đánh giá phiên bản mới