Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, bắt đầu đam mê sưu tập các cuốn sách về UFO và người ngoài hành tinh đã vài chục năm, sau khi chú của ông là Huân tước Mountbatten từng viết một báo cáo chính thức về người ngoài hành tinh trong tàu vũ trụ màu bạc đáp xuống khu đất nhà mình.
Năm ngoái, hoàng thân dành cả mùa hè để đọc cuốn The Halt Perpective, tiết lộ câu chuyện trong sự kiện chấn động có liên quan đến UFO xảy ra tại khu rừng Rendlesham của Anh.
Theo đó, các binh lính tại hai căn cứ quân sự của Mỹ ở hạt Suffolk đã chứng kiến nhiều tia sáng kỳ lạ xuất hiện trong ba đêm liên tiếp kể từ ngày 26/12/1980. Các sĩ quan đã tiến hành khảo sát và một người thậm chí tuyên bố đã đến đủ gần để chạm vào một chiếc tàu vũ trụ hình tam giác.
Cuốn sách được viết bởi đại tá quân đội Mỹ đã về hưu Charles Halt, người giữ chức phó chỉ huy căn cứ quân sự thời điểm đó, và thám tử West Midlands John Hanson.
Trong bức thư gửi cho ông Hanson, thư ký riêng Brigadier Archie Miller-Bakewell của Hoàng thân Philip đã viết: "Tôi tin chắc cuốn sách sẽ được ngài ấy đọc bằng cả sự đam mê, thích thú vào mùa hè này".
Sau khi nhận được một cuốn sách khác có tên Haunted Skies: The Encyclopedia of British UFOs (tạm dịch: "Bầu trời ma quái: Bách khoa toàn thư về UFO ở Anh"), Brigadier - cánh tay phải của Hoàng thân - đã phản hồi rằng: "Hoàng thân sẽ cho cuốn sách này vào bộ sưu tập. Đây sẽ là cuốn mới nhất trong thư viện sách về người ngoài hành tinh của ông".
Huân tước Mountbatten giữ kín sở thích tìm hiểu về những người ngoài trái đất như một bí mật. Nhưng sau khi ông qua đời vào năm 1979, một bài báo cáo mà ông từng viết vào năm 1955 được tìm thấy.
Hướng Dương (Theo Sun)