|
Chờ đợi một mái ấm riêng
Cá tính, sôi nổi và khôn khéo… Đoan Trang luôn là thế. Ước mơ về một mái ấm riêng của mình cũng là điều mà cô chia sẻ trong cuộc trò chuyện ngắn này.
- Sau nhiều quyết tâm, album mới với những thử nghiệm mới trong âm nhạc của chị cũng đã hoàn thành, cảm giác của chị ra sao?
- Tôi rất hài lòng với những gì mình đã làm và thể hiện trong Âm bản, đây là một dự án âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng về cả hình thức và nội dung, nhất là phần chuyên môn và tôi cũng nhận được nhiều phản hồi tốt từ đồng nghiệp và khán giả. Hy vọng đó sẽ là một sự khởi đầu may mắn cho một năm mới.

|
| Ca sĩ Đoan Trang. |
- Lý do khiến chị quyết định lựa chọn những tác giả nữ trong album vol.4 của mình?
- Âm bản là ý tưởng của Cao Trung Hiếu - manager, người thiết kế album cũng chính là em trai út của tôi. Album này tôn vinh những sáng tác rất cá tính, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính mà tôi rất yêu mến, cộng với sự đồng cảm âm nhạc giữa tôi và họ, những nữ nhạc sĩ đồng thời là những người bạn mới của tôi trong âm nhạc như Lưu Thiên Hương, Giáng Son, Bảo Lan, Nguyễn Thu Trang và Hey Rim Jeon (nhạc sĩ người Hàn Quốc đang sống và làm việc ở Mỹ). Đó là sự kết hợp nét hiện đại với các chất liệu âm nhạc mang nét truyền thống Á Đông để tạo nên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời buổi phát triển, hội nhập... Từ đó Âm bản ra đời.
- Chị nghĩ sao nếu... album vol.4 của chị có thể được đồng nghiệp, giới chuyên môn đánh giá cao nhưng lại trở thành một sản phẩm kén khán giả?
- Nếu được giới chuyên môn đánh giá cao đã là một thành công nhất định rồi vì thật ra giới chuyên môn cũng chính là một trong những đối tượng khán giả mà người ca sĩ phải chinh phục. Tất nhiên, khi thực hiện những sản phẩm âm nhạc của mình, tôi luôn cố gắng làm sao để vừa được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật lại vừa được số đông công chúng yêu mến và đón nhận. Đó thật sự là những thử thách mà người nghệ sĩ chúng tôi phải vượt qua.
- Nhiều người nói chị là người khôn khéo trong cuộc sống và giao tiếp, nhưng đã có khi nào chính sự khôn khéo ấy làm Trang gặp khó khăn?
- Nếu mọi người cho là tôi khôn khéo trong cuộc sống thì tôi cũng xin cảm ơn (cười). Tôi nghĩ, mình có đủ ý thức để kiểm soát điều đó trong chừng mực chứ đôi khi tôi cũng đã thẳng thắn đến mức có người không hiểu và giận tôi rồi đấy. Với tôi, một người được cho là khôn khéo thì cũng sẽ phải biết cách hạn chế những khó khăn đến với mình.
- Điều gì chị cần nhất ở người đàn ông của mình?
- Tôi thì lại nghĩ mình chậm nhưng mà chắc thì vẫn tốt hơn (cười). Một người đàn ông thông minh, có ý chí mạnh mẽ và có một tâm hồn đẹp chắc chắn sẽ cuốn hút tôi rất nhiều. Có tham lam quá không nhỉ?
- Thế mạnh và ngược lại - cái gì là điểm yếu của chị mỗi khi bước lên sân khấu?
- Thế mạnh của tôi là sự tự nhiên không cố tạo, không quá cầu kỳ và có chút chất riêng để nhận ra đó là Đoan Trang. Còn điểm yếu thì chắc là nhiều lắm nhưng tôi muốn giữ bí mật điều này cho riêng mình.
- Trong khi các bạn đồng lứa đều có những liveshow của riêng mình thì chị vẫn còn thiếu. Chị có thể nói gì về điều này?
- Với nghệ thuật, tôi nghĩ mình nên bình tĩnh để nhận ra đâu là thời điểm đúng để tổ chức cho mình một liveshow riêng, nếu không khéo phản tác dụng thì quả thật đáng tiếc. Có thể mọi người phần nào đánh giá được khả năng của tôi nên họ cũng đang mong chờ nhưng tôi lại không muốn làm liveshow chỉ để cho bằng chị, bằng em. Khán giả cũng không căn cứ vào live show để đánh giá vị trí và đẳng cấp của người ca sĩ, mà họ sẽ nhìn thấy qua tính chất âm nhạc người ca sĩ đó đang theo đuổi và sự hoạt động nghệ thuật thông qua những hình thức khác.
Có rất nhiều liveshow của những đồng nghiệp tôi đã không thành công như mong đợi, trong đó có cả những lý do khách quan và rồi họ đạt được gì sau đó? Rồi còn khán giả, báo chí, dư luận... mà chúng ta có chắc rằng ai cũng am hiểu và đánh giá họ một cách khách quan hay chưa? Vì thế tôi nghĩ mình nên thật tỉnh táo với vấn đề làm liveshow nhưng chắc chắn trong tương lai tôi sẽ mang đến cho khán giả một đêm diễn thật sự là của riêng mình.

- Thật lòng, đã lúc nào chị cảm thấy mình đang cần một mái ấm riêng, một cuộc sống của riêng mình mà chẳng liên quan gì đến nghệ thuật, đến danh tiếng mà mình đang có?
- Với tôi, sự nghiệp rất quan trọng nhưng gia đình còn quan trọng hơn, nhiều nhất là niềm mơ ước cho một mái ấm của riêng mình. Hạnh phúc giản đơn thế nhưng cũng không phải dễ tìm thấy. Danh tiếng cũng chỉ là bề nổi và cả đời mình không thể sống chỉ với điều đó. Đã là phụ nữ, cho dù bạn là ai thì bạn cũng mong đợi một bờ vai để dựa đúng không? Tôi may mắn vì được sống hạnh phúc trong sự đầm ấm yêu thương của ba mẹ, anh chị em nhưng trái tim tôi vẫn đang chờ đợi một mái ấm của riêng mình.
- Năm 2008 với chị sẽ như thế nào?
- Lòng đam mê nghệ thuật và ngọn lửa âm nhạc vẫn đang bốc cháy trong tôi, điều đó sẽ là động lực giúp tôi luôn sáng tạo để có những sản phẩm âm nhạc tốt hơn nữa trong năm mới này. Thật lòng, tôi vẫn muốn sẽ một lần nữa trong mùa hè này được đến để tiếp tục học hỏi và trau dồi thêm về nghề nghiệp tại trường Berklee ở Mỹ. Năm nay vẫn sẽ là năm hoạt động sôi nổi của tôi với những kế hoạch đã được vạch ra nhưng với sự chín chắn, điềm tĩnh hơn để nhìn rõ đâu là con đường đi đúng của mình.
(Theo Thế Giới Tiêu Dùng)
|