|
'Ham' nhau và ham chơi
"Gia đình tôi trong tương lai là một tổ ấm đông con, mọi thành viên yêu thương nhau, trong đó ông bố là đạo diễn phim truyện, bà mẹ là doanh nhân thành đạt", diễn viên Huy Khánh tâm sự.
- Anh nghĩ cuộc tình của mình đẹp như giấc mộng của mình?
- Huy Khánh: Chúng tôi không phải là mối tình đầu của nhau. Tình yêu của Hoàng Anh với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quá sâu nặng. Cô ấy mãi tôn thờ nhạc sĩ tới mức đã chọn sinh hai bé gái bằng phương pháp ống nghiệm để thỏa khát khao làm mẹ. Nhưng tôi thực sự may mắn được hòa mình vào "dòng sông nhỏ" Hoàng Anh, để được yêu cô ấy hết mình. 3 tháng sau khi tiếng sét ái tình giáng xuống cả hai, chúng tôi làm đám cưới mà còn chưa hết bất ngờ.
Bây giờ có cho làm lại thì chúng tôi không thể làm khác được vì chúng tôi rất hợp nhau, từ khẩu vị, gu thẩm mỹ, tình yêu với cái đẹp trong nghệ thuật đến lòng quý trọng hạnh phúc gia đình và cùng... ham chơi (cười). Cả hai cùng ý thức sâu sắc mỗi ngày có nhau là một ngày vui. Càng vui hơn khi từ 2 năm nay, chúng tôi có bé Ghini.
|

|
| Diễn viên Huy Khánh. |
- Nghệ sĩ kết hôn sớm như anh (Huy Khánh cưới khi 24 tuổi) có ảnh hưởng gì đến hoạt động nghệ thuật?
- Huy Khánh: Chưa có khán giả cũng như fan nào tiếc tôi lấy vợ sớm, từ ngày có Hoàng Anh tri âm, là hậu phương vững chắc và một tổ ấm bình yên, tôi thấy mình yêu nghề hơn hẳn. Mỗi khi đi xa về, bồng Ghini trên tay, ngắm con cười gọi "Ba... ba..." là tôi quên hết mệt mỏi.
- Có sự khác nhau nào giữa Huy Khánh với vai trò diễn viên, người mẫu và Huy Khánh trong vai người chồng, người cha?
- Huy Khánh: Huy Khánh trên sàn diễn thời trang là một người đàn ông lịch lãm, trên màn ảnh là chàng trai lãng tử đa tình. Nhưng trong đời thường, ở gia đình tôi là người giản dị với quần short, áo thun, dép kẹp, một người chồng chung thủy, chia sẻ với vợ mọi việc lớn nhỏ và một ông bố vui vẻ, được 3 con quấn quýt đùa giỡn không biết chán.
- Vậy trong hình dung của anh, một gia đình Huy Khánh - Hoàng Anh đầm ấm của mấy mươi năm về sau sẽ thế nào?
- Huy Khánh: Gia đình tôi trong tương lai là một tổ ấm đông con, mọi thành viên yêu thương nhau, trong đó ông bố là đạo diễn phim truyện, bà mẹ là doanh nhân thành đạt (Hoàng Anh đang quản lý 2 công ty và một trường mầm non quốc tế ), và các con ngoan ngoãn tài năng. Ngay từ hôm nay vợ chồng tôi đang bồi đắp một nền tảng vững chắc cho gia đình ấy bằng trách nhiệm sống cho tử tế bới bản thân, với gia đình và với đời. Khi đã quyết định sống cùng nhau, làm nên một mái ấm, cùng sinh những đứa con, có nghĩa chúng tôi đang lập nên cái mà ông bà ta vẫn gọi là gia phong. Ăn nói, ứng xử trước mặt con cái phải cẩn trọng hơn và cũng phải đặt ra cho mình những nguyên tắc sống.
- Vậy còn Hoàng Anh, khi hai vợ chồng có quá nhiều điểm tương đồng, chị thấy có khó khăn gì?
- Hoàng Anh: Người ta hay nghĩ vợ chồng phải chung nhau từ bữa ăn giấc ngủ tới hơi thở. Huy Khánh và tôi lại ý thức được rằng mỗi người phải có giá trị riêng của mình và đóng góp giá trị riêng đó cho một gia đình hạnh phúc. Cả hai có công việc độc lập. Hạnh phúc là khi chúng tôi có thể chia sẻ và có thể riêng tư. Tôi thích câu nói của Zibra: "Vợ chồng hãy cứ đứng gần nhau nhưng chớ gần nhau quá, vì những cột đền thờ cũng còn phải cách xa nhau". Chúng tôi tôn trọng đam mê của nhau, hỗ trợ cho nhau thành công hơn trong sự nghiệp riêng. Như thế đời sống sẽ không nhàm chán.
Một tuần từ thứ 2 đến thứ 6, vợ chồng tôi việc ai người nấy làm. Tối thứ 7, hai vợ chồng cùng đi chơi với nhau, chủ nhật dắt các con đi chơi. Còn mỗi đêm, chúng tôi chia nhau chăm sóc các con, pha sữa cho Ghini. Chúng tôi ham... nhau và cũng... ham chơi. Cả hai thường tận dụng mọi thời gian để có thể đi chơi với nhau, để những mối lo không lấy đi sự lãng mạn trong đời sống vợ chồng. Không phải đã là của nhau thì không cần thiết phải "à ơi" với nhau nữa. Huy Khánh cho tới già vẫn yêu bằng mắt, và Hoàng Anh cho tới già vẫn yêu bằng tai.

|
| Huy Khánh - Hoàng Anh và các con. |
- Có một ông chồng lãng tử như Huy Khánh, liệu chị có ghen với những bóng hồng?
- Hoàng Anh: Tôi hiểu Huy Khánh lãng mạn trong những vai diễn nhưng rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm đời thường. Nhưng tình yêu không ghen thì kém gia vị. Tôi ghen mà như không ghen. Nhiều khi không có chuyện tôi lại giả vờ ghen. Tôi rất rõ ràng trong mọi quan hệ tình cảm, luôn xử lý ngay nếu thấy chuyện có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, chấm dứt nguy cơ từ lúc còn là hiện tượng chứ tuyệt đối không để hiện tượng đó thành thói quen.
- Tự đánh giá, chị thấy mình là người như thế nào?
- Hoàng Anh: Tôi đam mê quá trình kiếm ra đồng tiền, xem cuộc mưu sinh là cuộc sống. Như vậy, tôi thuộc mẫu người phụ nữ hiện đại: từ làm ra tiền và tự trả tiền cho nhu cầu của mình. Tôi vẫn là người xây tổ ấm không phải như cách dây 50 năm với một túp lều tranh hai trái tim vàng, mà là một vila với đầy đủ tiện nghi.
Tôi vẫn là một người phụ nữ của công dung ngôn hạnh, được máy móc, mỹ phẩm và công nghệ thông tin hỗ trợ. Tôi luôn cần và cảm thấy hạnh phúc khi được chồng mở cửa xe, ra phố có chồng chở đi, đi trong mưa có chồng cầm dù. Tôi hiện đại bằng cái hiện đại của đàn bà. Vì nếu tôi mạnh mẽ và độc lập như đàn ông thì có lẽ Huy Khánh không cần... lấy vợ (cười).
(Theo Gia Đình Trẻ)
|