Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ ba, 22/9/2009, 15:07 GMT+7

Nghĩ quẩn vì chữa vô sinh không kết quả

Câu chuyện của tôi là thế này: Hai vợ chồng tôi yêu nhau từ khi còn học đại học, chúng tôi kết hôn đã được 5 năm nay nhưng không có con. Chúng tôi đi khám ở Từ Dũ một lần, kết quả tôi bình thường còn chồng tôi do ngại và lo lắng hồi hộp, anh đã không vào khám.

Sau đó chúng tôi đã chạy chữa bằng rất nhiều cách khác nhau nhưng cũng không có tác dụng (các cách này chủ yếu là không đi theo tây y và chủ yếu tập trung vào chạy chữa cho tôi). Vì vậy, đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó chịu, mình không có gì sao cứ bắt mình phải uống thuốc tùm lum. sau một thời gian khoảng 3 năm chạy chữa như thế, kết quả không có. Tôi mới khuyên chồng tôi đi chữa theo tây y và anh đã đồng ý.

Ảnh minh họa.

Mọi việc chữa trị diễn ra hết sức thuận lợi: anh mổ chữa việc giãn tĩnh mạch tinh, tái khám và uống thuốc bồi bổ, tăng cường hàng tháng. Nhưng đến nay đã được 4 tháng mà cũng chưa có kết quả. Anh cảm thấy nản và hay nghĩ vu vơ. Tôi cũng khuyên anh và thống nhất với anh rằng cứ chạy chữa theo cách này đã vì mới có 4 tháng thì chưa có kết quả ngay được, nếu không thành công sẽ tính đến chuyện thụ tinh nhân tạo và quá lắm không có con thì vợ chồng vẫn sống với nhau bình thường vì bao cặp vợ chồng không con, họ vẫn sống với nhau rất hạnh phúc.

Thế nhưng cách đây 2 tuần, tôi mới phát hiện anh đang căng thẳng và nuôi ý định "sẽ có một lúc, anh giải phóng cho em, để em lấy chồng khác, được làm mẹ". Khi biết điều này, tôi rất buồn và đã ôm anh khóc thật nhiều. Tôi nói với anh là tôi yêu và lấy anh vì tình cảm thực lòng, vì đức tính của anh chứ không phải vì vật chất hay việc có con hay không có con (Thực chất, có đôi lúc khi nghe các ban của mình báo có tin vui, tôi cũng thoáng buồn nhưng nó chỉ thoáng qua chứ không làm tôi phải suy nghĩ nhiều).

Sau bữa hôm phát hiện ra anh có ý nghĩ như thế, thì tôi lại nghĩ không ra được điều gì hơn mà toàn nghĩ đến những việc điên rồ và tôi bị chứng mất ngủ triền miên. Mọi người có biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ hay mình xin ai đó (người này phải uy tín, giữ được bí mật cho sự yên bình của gia đình mình) một đứa con. Tôi trăn trở nhiều vì tôi là một người không thể làm như thế được, nếu tôi làm vậy, xã hội sẽ không tha thứ cho tôi được và tương lai có thể khi chồng tôi biết sự việc cũng sẽ không tha thứ được cho tôi... Nhưng thực sự, tôi rất buồn, lo lắng, e sợ và không biết mình nên làm sao đây? Bởi chồng tôi, vẫn hay ưu tư, trầm ngâm mặc dù trước mặt tôi, anh cố tỏ ra rất bình thường, vui vẻ, yêu chiều tôi như thường ngày.

Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ về mặt tinh thần của mọi người, đặc biệt là các cặp gia đình gặp phải hoàn cảnh như tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn toà soạn, cảm ơn mọi người!

Liên Hoa

 
Các ý kiến cùng chủ đề (36)
1. Thụ tinh ống nghiệm (6/10/2009)
Mấy ngày qua .mình nhận được thông tin của các bạn có cùng hoàn cảnh như mình.mình xin hướng dẵn các bạn ở tỉnh vào tp khám chữa vô sinh. Mình làm thụ tinh ống nghiệm,và trước khi mình làm,mình hỏi bác sỹ Lan,người phu trách làm thụ tinh ống nghiệm cho mình,mình làm theo phác đồ...
2. Tôi cũng như bạn (30/9/2009)
Chào bạn. Vợ chồng tôi sống với nhau 5 năm cũng không có con,biết bao lần chúng tôi đã khóc và đau khổ vì chuyện khó có con. Nguyên nhân là do anh bị tinh trùng yếu.và chúng tôi vừa qua làm thụ tinh ống nghiệm không thành công,vừa được 3 phôi,chúng tôi vui mừng lắm,nhưng rất tiếc phôi...
3. Chị đừng tuyệt vọng (28/9/2009)
Chào chị! vợ chồng tôi cũng bị hiếm muộn nhưng nguyên nhân là do tôi, chồng tôi khỏe mạnh bình thường. Chúng tôi đã làm thụ tinh trong ống nghiệm 3 lần rồi mà vẫn chưa được, tôi rất rất buồn. Nhưng tôi luôn nghĩ nhất định mình sẽ có con, nhất định tôi sẽ thành công bởi vì...
4. Chưa phải là bó tay (28/9/2009)
Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm. Không có con do lỗi của tôi. Nhưng chúng tói vẫn yêu nhau như thỏa ban đầu. Quan điểm của Anh ấy: Con cũng cần, nhưng chưa phải là tất cả, chúng ta cứ sống như nhiều cặp vợ chồng khác, không có con họ vẫn sống hạnh phúc. Còn trường hợp của vợ chồng...
5. Mách cho bạn (28/9/2009)
Chị gái mình không có con 17 năm nay, cũng chữa trị rất nhiều năm cả đông, cả tây y, ai mách cho cái gì cũng đi chữa miễn là có một chút hy vọng, rất tình cờ gặp được thầy thuốc đông y tài và đức tuyệt vời, chỉ sau 2 tháng chữa cả vợ cả chồng, chị gái mình đã có bầu, sau...
6. Gửi chị (27/9/2009)
Sẻ chia Chào chị , tôi rất hiểu và thông cảm hoàn cảnh của chị , bởi hoàn cảnh của tôi bây giờ cũng giống như chị, mình là phụ nữ lấy chồng lơn lao biết chừng nào khi được là mẹ. Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được 4 năm rồi mà cũng chưa có con.. (. ......) Hay tin vào cuộc sống...
7. Chị mạnh mẽ lên (27/9/2009)
chào chị Hoa , lời đầu tiên tôi chỉ biết nói với chị là phải thật mạnh mẽ lên , cố gắng đồng hành cùng chồng vượt qua chuyện này . tôi tin bằng tình yêu và sự quan tâm của chị rồi chồng chị cũng hiểu và vượt qua thôi,trước khi tôi chuấn bị lấy chồng tôi hiện nay thì anh...
8. Lời cảm ơn của Liên Hoa (27/9/2009)
Tôi rất vui khi nhận được những lời động viên, chia sẻ và giải pháp của các bạn. Tôi cảm thấy rất vui và có lẽ từ đây, tôi sẽ sống thoải mái hơn, tự tin hơn rất nhiều. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tòa soạn...
9. Anh chị không nên bi quan (26/9/2009)
E đọc được những dòng tâm sự của chị, thật sự ở thời đại hiện nay việc vô sinh xảy ra rất nhiều trong đó có vợ chồng anh chị. Em nghĩ anh chị mới điều trị có 4 tháng thì ko thể có kết quả ngay được mà việc điều trị chứng vô sinh có thể phải kéo dài cả năm thậm...
10. Chia sẻ (26/9/2009)
Chào bạn ! đừng buồn tôi cũng có 1 cháu và bị vô sinh thứ phát đến tận 13 năm sau mới sinh ,cũng chữa nhiều nơi đôngy, tây y .Bạn nên khuyên ông xã hãy bình tĩnh tự tin vào khoa học vì theo tôi là phải lâu dài không nóng vội được ,bạn nên tạo tâm lý thoải mái cả hai .chúc hai bạn...
11. Con cái không phải là tất cả (26/9/2009)
Chào chị Liên Hoa, Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi hiểu và đồng cảm với chị. Gia đình tôi cũng gặp phải hoàn cảnh như vậy, chúng tôi đã cưới nhau 11 năm rồi và cũng không có con, cũng chạy chữa đủ kiểu như Tây y, Đông y, Cầu tự...nhưng cũng chẳng có kết qủa gì....
12. Hãy thử thay đổi môi trường sống (25/9/2009)
Chào bạn, chỗ tôi có đôi vợ chồng kết hôn đã 9 năm rồi mà chưa có con, cũng đi chạy chữa mà không có kết quả, cuối cùng thay đổi chỗ ở, đến làm ở 1 tỉnh khác, và hiện giờ đang có bầu rồi đó. Hãy cố gắng nhé, chúc gia đình bạn sớm có tin...
1, 2, 3

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp