Chen Ruixue là y tá làm việc trong khu cách ly tại Bệnh viện Nhân dân số 4 Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, sau khi Covid-19 bùng phát. Cô rất lo sợ dịch bệnh ảnh hưởng đến cậu con trai một tuổi của mình. Vì vậy, Chen quyết định ở lại bệnh viện từ cuối tháng 1.
Hôm 24/2, Chen trở về nhà lấy quần áo và tranh thủ gặp cậu con trai nhỏ. Dù đã 26 ngày không gặp nhưng vì vẫn sợ có thể lây bệnh cho con, Chen chọn phương án đứng ngoài và nhìn con qua cửa kính. Cô đeo khẩu trang, vẫy con sát lại gần và thơm má cậu bé qua lớp kính dầy. Trong khi đó, chồng của Chen ngồi bên cạnh con trai, lặng lẽ theo dõi cảnh tượng.
Chen cho biết mong ước lớn nhất của cô là được đoàn tụ vời gia đình càng sớm càng tốt. Cô là một trong số hàng nghìn y tá ở tuyến đầu chống dịch của Trung Quốc, nơi hiện có hơn 80.000 ca nhiễm bệnh và hơn 2.700 người chết vì viêm phổi do nhiễm virus corona chủng mới.
Đoạn video Chen gặp lại con khiến rất nhiều người dùng mạng xúc động. Một người dùng mạng viết: "Các nhân viên y tế đã phải hy sinh quá nhiều. Họ chính là anh hùng trong mắt con cái họ". Một người khác viết: "Cách ly không thể chia cách tình yêu".
Tùng Anh (Theo SCMP)