Theo SCMP, hôm 11/2, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đang truyền nước trong bệnh viện ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, thì bất ngờ đứng phắt dậy, tóm lấy nữ y tá rồi kề con dao gọt hoa quả vào cổ cô này.
Những người chứng kiến cho hay anh ta dường như đang tức giận sau khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Theo China News, hiện không rõ là những nhân chứng này có cố gắng giúp đỡ để giải cứu cho y tá hay không, nhưng rất nhiều người có mặt ở hiện trường vụ uy hiếp lúc đó đã ra sức dùng điện thoại để quay phim, chụp ảnh.
"Anh ta liên tục hét lên rằng 'Tôi không muốn sống nữa, có ai đó đang bày mưu hãm hại tôi'", một bệnh nhân ở viện nói. Một bệnh nhân khác cũng đang được truyền nước thì cho hay người đàn ông trên có vẻ không có ý định làm hại nữ y tá.
"Anh ta kề sống dao vào cổ cô ấy. Trước khi tóm lấy cô y tá, anh ta đã tự gọi cảnh sát. Cảnh sát tới rồi rời đi, có thể vì họ nghĩ không có điều gì bất thường cả. Sau khi bắt nữ y tá làm con tin, anh ta cứ yêu cầu chúng tôi phải gọi điện cho cảnh sát đến càng nhanh càng tốt", người này kể lại.
Nữ y tá được cảnh sát giải thoát khoảng nửa giờ sau đó.
"Cô ấy khóc không ngừng sau khi được đưa về phòng. Cô ấy thực sự rất sợ hãi", một y tá khác cho biết.
Hiện không rõ người đàn ông trên có bị buộc tội gì hay không.
Hướng Dương