Hôm 29 Tết, mẹ con Xuân Thùy cùng người thân dạo phố Ông Đồ để ngắm cảnh và chụp hình kỷ niệm. Diễn viên phim Cô gái xấu xí mặc áo dài họa tiết bánh chưng, hoa đào đậm chất truyền thống còn bé Oscar, con trai cô, diện áo dài cách tân in hình Spider man. Xuân Thùy cho biết trước chuyến bay về Việt Nam không lâu, bé Oscar bị ốm. May mắn bé kịp khỏe lại cách hôm cất cánh vài ngày nên hai mẹ con vẫn có thể hồi hương như dự định. Kể từ khi lên xe hoa và sang Thụy Sĩ định cư năm 2014, tới nay, Xuân Thùy mới thu xếp được thời gian để sum họp gia đình trong dịp Tết Canh Tý. Lần này, cô một mình đưa con về Việt Nam vì ông xã Gerard Bieler bận công việc. Nữ diễn viên tâm sự, trước khi lấy chồng, cô thường phải đi diễn mỗi dịp lễ nên dần quen với việc xa nhà trong ngày Tết. Nhờ vậy, cô không có cảm giác hụt hẫng khi đón Tết ở nước ngoài mà tìm cách tạo niềm vui cho bản thân. 'Ở Việt Nam, không khí Tết rộn ràng từ ngày 23 tháng Chạp khi ra đường đâu đâu cũng bày bán hoa đào, hoa mai, bánh mứt. Tại Thụy Sĩ, mọi người vẫn tất bật đi học, đi làm trong những ngày này nên tôi bị cuốn theo, không cảm nhận được hương vị năm mới. Nếu rảnh, tôi sẽ mua một hộp bánh mứt ở tiệm bán đồ châu Á về cúng Phật và tiễn ông Táo về trời...', cô kể. Nhắc đến Tết, những ký ức tuổi thơ ùa về trong lòng Xuân Thùy. Cô nhớ hồi nhỏ được bố mẹ sắm cho quần áo mới, nhận lì xì và đi chơi hội chợ... Nữ diễn viên còn thú nhận khi xưa hay được mẹ mua vàng cho đeo nhưng sau đó lén bán một ít để có tiền ăn vặt. Lớn lên, trở thành một nghệ sĩ, Xuân Thùy ngày càng ít có cơ hội đón Tết cùng bố mẹ. Cô thường về quê vài ngày trước Tết để mừng tuổi người thân rồi trở lại Sài Gòn trong đêm giao thừa để hôm sau đi diễn. Năm nào lịch chạy show bắt đầu từ mùng 2 thì cô mới có thể đón thời khắc sang năm mới cùng gia đình. Chồng Tây của Xuân Thùy thích món thịt kho hột vịt. Tết cổ truyền năm 2018, anh đưa vợ tới nhà hàng Việt Nam của người bạn thân để thưởng thức một menu đặc biệt được chuẩn bị riêng cho đêm giao thừa. Trong những năm làm dâu Thụy Sĩ, diễn viên Cô gái xấu xí cảm nhận Giáng sinh của người phương Tây có không khí giống ngày Tết ở Việt Nam. Ngày này, mọi người tất bật trang trí nhà cửa, chuẩn bị quà tặng và gặp gỡ để trao gửi những lời chúc mừng cũng như vui chơi, ăn uống. Còn Tết dương lịch, gia đình Xuân Thùy thường dành trọn thời gian để nghỉ dưỡng. Vừa qua cô cùng ông xã, con trai và bố mẹ chồng đi trượt tuyết, thư giãn trong homestay trên núi. Trong lần đầu được về nơi sinh ra và lớn lên của mẹ, bé Oscar lạ lẫm với mọi thứ. Bé tò mò ngắm nghía những trái cây nhiều màu sắc trên mâm ngũ quả. Xuân Thùy cho con trai mặc trang phục miền Tây với quần đen, áo bà ba, khăn rằn để chụp ảnh kỷ niệm. Cậu bé 1 tuổi khám phá chum nước của nhà bà ngoại - thứ mà bé chưa từng được thấy lúc ở Thụy Sĩ. Lam Trà