Tài xế xe tải là Nguyễn Văn Đăng cho biết: “Khi tôi đang chuẩn bị đánh lái thì bất ngờ nghe một tiếng rầm, khục, cả xe nghiêng vặn sang phải. Toàn bộ bánh sau bị rơi xuống hố ga. Khi vào đoạn đường này tôi không thấy biển báo thi công, người ta đậy lên đó các tấm thép to nên không biết ở dưới là hố ga”.
Chiếc xe tải chở thép nặng rơi xuống hố ga. |
Ngay sau khi chiếc xe tải rơi xuống hố, ông Dương Văn Đăng chủ xe đã gọi điện cho Giám đốc Sở Giao thông công chính trình bày và xin hỗ trợ chi phí, vì ông này phải mất 3 triệu tiền cẩu, lại bị vặn khung, phải đi sửa, rất tốn tiền. Tuy nhiên, chỉ mới trình bày được việc xe bị sập hố ga, máy điện thoại của vị Giám đốc đã bị bận liên tục. Giải thích sự việc máy bị bận là do bị nghẽn mạng chứ ông này không hề dập máy.
Theo tìm hiểu thì hố ga này là dự án nhà máy nước Sông Đà do Vinaconex thi công và do Giao thông công chính giám sát. Sau 2 giờ đồng hồ gọi điện thoại, vẫn không có đơn vị nào đến giải quyết.
K.N.